VoiCoco6757
New member
Real Madrid đang chuẩn bị mở ra một kỷ nguyên vàng son dưới triều đại của "Thánh" Zinedine Zidane rồi đó các bạn ơi! Và theo dự đoán thì chỉ có Barcelona và MU là đủ sức "đấu" lại sự thống trị của "Los Blancos" thôi nha.
Real Madrid vừa vô địch Champions League mùa giải 2016/17 một cách cực kỳ thuyết phục luôn á, vừa là tân vương La Liga vừa là một trong những "cỗ máy in tiền" khổng lồ nhất làng bóng đá thế giới nữa. Xịn xò quá chừng!
Đội hình của họ toàn siêu sao cả, từ Cristiano Ronaldo và Gareth Bale cho đến Toni Kroos và Sergio Ramos, được dẫn dắt bởi một Zinedine Zidane cực kỳ am hiểu chiến thuật. Đội hình trong mơ luôn!
Real đang sở hữu tất cả những yếu tố để trở thành một triều đại bóng đá thực thụ, na ná như Barca thời gian 2008 – 2012 vậy đó. Vậy liệu có đội bóng nào có thể cản được Real thống trị bóng đá châu Âu không nhỉ? Không chỉ đơn giản là ngăn Real vô địch Champions League đâu, mà còn phải ngăn Real "vơ vét" hết những siêu sao đỉnh nhất nữa cơ.
MU & Barca – Hai "ông lớn" đủ sức thách đấu
Barcelona cũng như Real thôi, là một trong những CLB "máy in tiền" lớn nhất thế giới với thương hiệu toàn cầu xịn sò. Họ có cầu thủ giỏi, Lionel Messi cùng hội bạn đã 2 lần ẵm cú ăn ba trong thập kỷ qua và luôn là "ông trùm" ở đấu trường châu Âu. Quan trọng nhất là họ luôn có một triết lý bóng đá rõ ràng qua từng thời kỳ.
Nhưng mà vấn đề lớn của Barca là dường như họ hay tự "dìm" mình vì ban lãnh đạo yếu kém quá trời. Từ án phạt chuyển nhượng năm 2014, scandal vụ mua Neymar cho đến giờ là Messi chưa chịu gia hạn hợp đồng. Drama liên tục! Họ sẽ là đối thủ trực tiếp của Real đấy, nhưng nền móng thì kém vững chắc hơn đội bóng thủ đô nhiều.
Còn MU ở Premier League thì sao? Đây là CLB có doanh thu số 1 thế giới đó nha, họ kiếm nhiều hơn đội xếp thứ hai ở Premier League tới 300 triệu USD theo số liệu của Deloitte luôn. Tiền bạc không phải chuyện, nên MU đã và đang "rước" siêu sao về để Jose Mourinho dẫn dắt họ bay cao bay xa. Nếu Mourinho không ổn, MU vẫn còn tiền để mời HLV khác và mua cầu thủ xịn khác thôi. Giàu có là làm được!
Cái khó cho MU là môi trường Premier League giờ cạnh tranh khốc liệt, vào top 4 còn khó mà MU đã phải nhờ vô địch Europa League mới trở lại Champions League trong khi Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea đều đứng trên. Liệu họ có giành lại ngôi vương nước Anh trong những năm tới không? Khó nói lắm nha!
Juventus & Bayern Munich – Sức mạnh bền bỉ
Juventus đã gần chạm tay vào cú ăn ba chỉ còn 90 phút thôi, không chỉ một mà tận 2 lần trong 3 mùa giải qua luôn á. Tiếc quá đi! Giờ họ đã có sân vận động riêng và một thương hiệu bóng đá tiềm năng marketing cực mạnh. Họ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc thống trị Serie A nếu tiếp tục đầu tư hợp lý, và ghế HLV cũng chưa bao giờ là vấn đề đối với "Bà đầm già".
Câu hỏi duy nhất về Juve là liệu họ có giữ được phim phong độ hiện tại không khi những cựu binh ngoài 30 tuổi giải nghệ. Bên cạnh đó việc giữ chân siêu sao cũng không dễ cho Juventus tí nào, vì Paul Pogba, Alvaro Morata, Arturo Vidal và Carlos Tevez đều đã "bỏ đi tìm hạnh phúc mới" rồi.
Bayern Munich cũng như Juventus, đã thống trị bóng đá trong nước nhiều năm và vào tứ kết Champions League ở 5/6 mùa giải gần nhất. Bayern còn có tiếng là "hút máu" các đội bóng Đức để rước cầu thủ giỏi về cho mình nữa. Strategy là đây!
Và cũng giống Juventus, Bayern đang có khá nhiều cầu thủ cao tuổi trong đội hình. Việc thống trị Bundesliga không giúp họ mạnh hơn khi ra đấu trường châu Âu, và khác với Juventus, Bayern đã từng gặp rắc rối với việc chọn HLV. Ngay cả Pep Guardiola cũng bị chỉ trích, còn Ancelotti thì đã bắt đầu lộ điểm yếu trong cách dùng quân (không xoay vòng cầu thủ).
Nguồn: soha.vn