Tiền đạo người Colombia vừa chứng tỏ mình là một "cỗ máy in tiền" thực thụ cho đội bóng Hoàng gia luôn nha các bạn ơi!
Vài ngày trước, Real Madrid vừa khiến cả làng bóng đá phải ngã ngửa khi "bạo chi" 63 triệu bảng (tầm 2,3 nghìn tỷ đồng ấy - số tiền mà nghe xong muốn xỉu luôn ) để có được chữ ký của James Rodriguez. Thành thật mà nói, Rodriguez là một cầu thủ rất tài năng nhưng cái giá 63 triệu bảng mà AS Monaco đưa ra đúng là quá cao, nhiều người còn không ngại lên tiếng chỉ trích chủ tịch Florentino Perez vì hành động tiêu tiền như... rải tiền đi chợ vậy á.
Nhưng mà plot twist nè! Có vẻ như không lâu nữa Kền kền trắng sẽ thu lại số tiền đã bỏ ra rồi đó, bằng chứng là chỉ trong vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ thôi nha, Real đã bỏ túi 20 triệu bảng (~ 720 tỷ đồng) nhờ việc bán áo đấu của ngôi sao người Colombia. Choáng không các bạn?
Sau một màn ra mắt thành công với hơn 45.000 madridista có mặt tại sân Bernabeu, James Rodriguez còn để lại ấn tượng cực tốt nhờ hành động "giải cứu" 2 CĐV quá khích. Theo báo cáo thì chỉ trong 1 tiếng đồng hồ Rodriguez ra mắt, 900 chiếc áo mang tên "vua phá lưới" World Cup 2014 đã bị quét sạch không còn chiếc nào. Không chỉ vậy đâu, nhân viên trong cửa hàng phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của các CĐV, trung bình cứ 1 phút là họ lại bán được 15 cái áo. Tốc độ bán hàng kiểu flash sale vậy á!
Tổng kết lại nha các bạn, chỉ trong 48 tiếng đồng hồ, hơn 345.000 chiếc áo số 10 đã được "tẩu tán" khỏi các cửa hàng, đem về lợi nhuận 20 triệu bảng cho Real Madrid. Con số ấn tượng này đã giúp James Rodriguez san bằng kỷ lục bán áo đấu của siêu sao số 1 đội bóng Cristiano Ronaldo luôn đó. Năm 2009, 2.000 chiếc áo của chân sút người Bồ Đào Nha cũng bán hết veo sau khi anh gia nhập Real vài giờ. Đỉnh cao đối đầu là đây!
Với bản hợp đồng 6 năm với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, James Rodriguez được kỳ vọng sẽ tỏa sáng bên cạnh Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, cùng xây dựng dàn Galaticos mới cho Real Madrid. Hứa hẹn sẽ còn nhiều màn trình diễn đỉnh cao nữa đây!
Nguồn: soha.vn