Chém gió thôi chứ Sergio Ramos suýt nữa thì "bay màu" khỏi sân, nhưng cuối cùng lại trở thành hero giúp Real Madrid lội ngược dòng hạ gục Osasuna tại vòng 23 La Liga. Drama quá trời drama luôn!
Sau cú sốc thua ở tứ kết Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần, Real Madrid quay lại La Liga với tinh thần "phải ăn cho bằng được". Vòng 23 này, đội bóng Hoàng gia phải làm khách tại sân Osasuna - một chuyến đi được dự đoán là "không dễ ăn" chút nào.
Và quả nhiên không sai! Đội chủ nhà El Sadar bất ngờ dẫn trước ngay phút 14 bằng cú đánh đầu cực kỳ tinh tế của Unai Garcia. Real bắt đầu thấy "mồ hôi hột" rồi đây!
Chuyện còn "căng" hơn nữa khi đội trưởng Sergio Ramos suýt phải ăn thẻ đỏ trực tiếp ở tình huống này. May quá trời may, trọng tài Jesus Manzano thậm chí còn không rút thẻ nào cả và cũng chẳng check VAR gì hết. Phew!
Khoảng 10 phút sau drama đó, Isco "đốt lưới" bằng cú volley cực "phê", đưa trận đấu về lại vạch xuất phát luôn.
Và đây rồi, "ông trùm" Sergio Ramos - người vừa thoát thẻ đỏ một cách thần kỳ - đã "bay người" đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 38 sau đường chuyền của Casemiro. Clutch quá đi thôi!
Từ chỗ suýt thành "tội đồ" giờ lại hóa người hùng mở màn cho màn comeback "xịn sò" của Real. Đúng là "phim" không lời nào!
Fun fact nè: Dù đá trung vệ nhưng đây đã là bàn thắng thứ 90 của Sergio Ramos khi khoác áo Real Madrid đấy. Tấn công hơn cả tiền đạo luôn á!
Nguồn: kenh14.vn