Từng ôn cật lực khối B để theo Y, Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 2004) đã có màn "plot twist" ngoạn mục khi chuyển sang ngành Kiểm toán tại ĐH Thương mại. Và cái kết? Chàng trai đã "flex" luôn danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp khóa 58, khiến ai cũng phải trầm trồ
Xuất phát điểm là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Thắng ban đầu đã all-in cho khối B với mục tiêu rõ ràng: vào ngành Y. Nhưng sau kỳ thi tốt nghiệp, bạn ấy nhận ra ngành này không thực sự "hợp vibe" với mình. Thắng muốn tìm một ngành học có nhiều cơ hội "đi đây đi đó", trải nghiệm và học hỏi từ nhiều nơi hơn.
Với điểm số thiên về khối B, việc chọn một hướng đi mới khá "nhức đầu" đấy. May thay, gia đình và người quen đã "gợi ý" cho Thắng một con đường mới: ngành Kiểm toán, trường ĐH Thương mại. Và đó là quyết định đúng đắn nhất!
Suốt 4 năm đại học, Thắng không chỉ cày GPA thôi đâu. Bạn ấy còn chăm chỉ xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về các thông tư, quy định và chuẩn mực kế toán - kiểm toán Việt Nam, đồng thời học thêm chứng chỉ ACCA để tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Nhờ đó, Thắng đã "rinh" về Học bổng Thịnh Vượng năm 2025 của VPBank và nhiều lần được nhận học bổng Khuyến khích học tập của trường
Lần đầu "thử sức" với nghiên cứu khoa học, Thắng cùng team đã kiên trì làm đề tài suốt gần 6 tháng dưới sự hướng dẫn tận tâm của TS Phan Hương Thảo - Phó Trưởng Bộ môn Kế toán Quản trị. Hành trình này không chỉ giúp nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn "level up" kỹ năng phân tích, nghiên cứu và làm việc nhóm.
Kết quả? Nhóm xuất sắc đoạt giải Nhì cấp Viện, giải Khuyến khích cấp Trường và có nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế International Journal of Scientific Research and Management. Xịn sò chưa nè!
Bên cạnh học tập, Thắng còn "đa nhiệm" với vai trò Bí thư Chi đoàn K58DK1 và Phó Ban Chuyên môn CLB Kế toán Kiểm toán trẻ (YAC). Bạn ấy chia sẻ: "Tham gia YAC giúp mình trưởng thành hơn và học được cả kiến thức chuyên ngành lẫn kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt, việc gặp gỡ các anh chị cựu thành viên đang làm việc tại Big 4 (top 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới) đã truyền cảm hứng để mình sớm đặt mục tiêu vào Big 4 và chuẩn bị hành trang ngay từ năm nhất".
Không dừng lại ở đó, Thắng còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như "Mùa Hè Xanh", CLB Cơm 5000 Hà Nội để rèn luyện tinh thần trách nhiệm và cân bằng cuộc sống. Nhờ phấn đấu toàn diện, Thắng đã đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố và nhiều lần là "Đoàn viên Xuất sắc"
Và đỉnh cao của hành trình: Thắng đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán khóa 58, trường ĐH Thương mại, với điểm GPA 3.93/4.0 và được khen thưởng là Sinh viên toàn diện toàn khóa. Quá đỉnh!
Thắng bộc bạch: "Mình cảm thấy rất vui và tự hào bởi thành tích này là kết quả của sự nỗ lực trong suốt 4 năm qua. Mình biết bố mẹ kỳ vọng rất nhiều nên đã cố gắng làm lụng vất vả ở quê để có đủ điều kiện tài chính hỗ trợ mình yên tâm học tập. Vì vậy, mình vô cùng biết ơn sự hy sinh, động viên của bố mẹ và đó cũng là nguồn động lực lớn nhất để mình phấn đấu. Đồng thời, mình cũng biết ơn các thầy cô - những người đã luôn tận tình hỗ trợ, giúp mình phát triển cả kiến thức lẫn kỹ năng nghề nghiệp"
Ước mơ được làm việc tại Big 4 đã thôi thúc Thắng chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ những năm đầu đại học. Nhờ đó, chàng trai đã nhận được hai lời mời thực tập kiểm toán tại Deloitte và EY, và có một kỳ thực tập đáng nhớ tại Deloitte Việt Nam hồi đầu năm nay.
Sắp tới, Thắng sẽ chính thức bắt đầu công việc Trợ lý Kiểm toán tại Deloitte, đồng thời tiếp tục "cày" chứng chỉ ACCA ở cấp độ cao nhất. Đây sẽ là hành trang để Thắng tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một kiểm toán viên giỏi trong tương lai
Câu chuyện của Thắng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: đôi khi những "plot twist" không lên kế hoạch lại mang đến kết quả tuyệt vời nhất! Chúc bạn ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng và chinh phục những mục tiêu mới nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn