Ngày 8/1, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã làm rõ chân dung kẻ trộm cặp bò của gia đình ông Phan Văn Minh (xóm 17, xã Sơn Thủy, Hương Sơn) lại chính là... con rể của ông Minh luôn đó mọi người ơi!
Theo đó, chiều ngày 30/12/2011, Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1984) đến nhà bố vợ là ông Minh chơi. Đến nơi thấy bố vợ đi vắng, đứa con rể mất nết này đảo mắt nhìn quanh và thấy cặp bò của bố vợ đang gặm cỏ liền... dắt đi luôn ạ!
Nhật dắt cặp bò này sang huyện Can Lộc tìm cách bán. Tại đây vì mệt (chắc dắt bò đi xa quá ) nên tên trộm này đã chui vào đống rơm của nhà dân ngủ một giấc thì bị phát hiện. Thôi xong, "ăn cắp vịt nhà đem ra chợ bán" là có thật đó các bạn!
Nguồn: soha.vn
Theo đó, chiều ngày 30/12/2011, Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1984) đến nhà bố vợ là ông Minh chơi. Đến nơi thấy bố vợ đi vắng, đứa con rể mất nết này đảo mắt nhìn quanh và thấy cặp bò của bố vợ đang gặm cỏ liền... dắt đi luôn ạ!
Nhật dắt cặp bò này sang huyện Can Lộc tìm cách bán. Tại đây vì mệt (chắc dắt bò đi xa quá ) nên tên trộm này đã chui vào đống rơm của nhà dân ngủ một giấc thì bị phát hiện. Thôi xong, "ăn cắp vịt nhà đem ra chợ bán" là có thật đó các bạn!
Nguồn: soha.vn