Ơ kìa, "Rap Việt" mới lên sóng 2 tập thôi mà đã có drama to đùng rồi nè! Luật chơi mới với phiếu bình chọn từ khán giả trường quay đang khiến netizen "nổi đóa" vì những màn loại thí sinh thiếu công bằng, mất hẳn tính chuyên môn luôn á.
Rap Việt đổi luật - khán giả trường quay giờ "cầm cân nảy mực"
Từ mùa 3 năm nay, ở vòng chinh phục, khán giả trường quay được "buff" vai trò khủng trong việc loại hay chọn thí sinh nha.
Các HLV đạp chân ga chọn người chơi, nếu trên hai HLV tranh nhau một thí sinh thì ba vị giám khảo JustaTee, Suboi và Karik sẽ phán quyết. Nhưng twist ở chỗ: kết quả này chỉ có giá trị khi tổng bình chọn của khán giả trường quay dành cho thí sinh vượt mức 50%. Choáng chưa?
Alen (nghệ danh Megashock) là gương mặt hot nhất trong chương trình năm nay. Rapper sinh năm 1998 được nhận xét là "người có flow phức tạp nhất rap Việt", netizen còn so sánh anh với Datmaniac về khả năng fast flow (bắn rap nhanh) cực đỉnh.
Nam rapper chọn diễn bản rap "Ngược dòng nước mắt", lấy cảm hứng từ beat "Bỗng dưng muốn khóc" và nhận được cơn mưa lời khen từ các HLV và ban giám khảo. Giám khảo Karik còn hào hứng tuyên bố sẽ chọn Alen về đội nếu anh đang ngồi ghế nóng HLV. Cuối cùng anh được Thái VG trao cơ hội nhưng... ngậm ngùi dừng bước vì Alen chỉ nhận 48% phiếu bầu từ khán giả. Buồn thảm!
Trong khi đó Khương Lê - rap name Dubbie – mang đến sân khấu được đánh giá không thuyết phục lắm. Một số phân đoạn trong ca khúc "Đóng băng" của anh bị mổ xẻ vì có ca từ thiếu chuẩn mực, nhạy cảm như: "Các em lại phát thêm rồ, phải ngoan thì mới được phát thêm đồ", "Trời vừa sập tối anh xả vai/ Đi lượn vòng thành phố nhìn girl xinh lên đồ"…
Tuy vậy, Dubbie nhận tới 96% bình chọn từ khán giả, vào đội Andree ngon lành. Suốt quá trình diễn, anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trường quay. "Nếu 96% thì ít nhất có 1% bình chọn là nhờ vẻ ngoài", Trấn Thành comment khi kết quả cuối cùng được công bố. Andree thẳng thắn nhận xét: "Tiết mục còn rất nhiều lỗi nhưng em đẹp trai. Giờ chỉ cần đẹp trai là chiếm được 60% thành công rồi. Anh thấy nhiều rapper rap chán nhưng vẫn nổi tiếng nhờ đẹp trai". Ukm trúng phóc rồi!
"Khán giả trường quay Rap Việt nghe bằng mắt"
Kết quả này khiến cư dân mạng nổi đóa khi tập 2 công chiếu. Các ý kiến cho rằng luật khán giả trường quay quyết định quyền đi tiếp của thí sinh là không công bằng, cảm tính, thiếu chuyên môn tùm lum. Thậm chí, một page về rap có lượng truy cập lớn đã đưa ra khảo sát về việc Alen và Dubbie ai là người xứng đáng đi tiếp. Kết quả nghiêng về phía thí sinh không may bị loại là Alen.
"Vai trò của giám khảo và huấn luyện viên hóa ra không bằng khán giả trường quay", "Thêm luật khán giả bình chọn chẳng khác nào thông báo rằng chương trình sẽ kiểm soát khâu chọn thí sinh thay HLV và giám khảo. Ê-kíp nói lượt bình chọn từ khán giả nhưng lấy gì để kiểm chứng, khán giả là ai, có phải người ban tổ chức bố trí không? Không biết khán giả trường quay đã nghe gì, chắc nghe rap bằng mắt hết rồi", "Khán giả giờ nghe bằng mắt hết rồi. Alen rap không lệch nhịp, khớp beat nhưng trượt vì khán giả thích đẹp trai hơn. Mục đích Rap Việt là tạo drama cho nhanh nổi sao?"… netizen để lại bình luận phẫn nộ ngang dọc luôn.
Ngay từ tập 1, tỷ lệ bình chọn từ khán giả trường quay đã bị người xem đưa vào vòng nghi vấn rồi nha. Cụ thể Pháp Kiều – thí sinh thuộc cộng đồng LGBT – nhận 4 nón vàng từ HLV, kỹ năng rap cùng cách nói chuyện duyên dáng khiến Pháp Kiều ghi điểm mạnh nhưng vẫn thua tỷ lệ bình chọn của thí sinh Cadmium - cô bé 16 tuổi đến từ Hải Phòng. Cadmium nhận được lượt bình chọn tuyệt đối 100% trong khi Pháp Kiều là 98%. Khác nhau có 2% thôi mà sao drama nhiều thế?
Trên fanpage chương trình, khán giả nhận định về độ thu hút, Pháp Kiều ấn tượng hơn nhiều và cho thấy tiềm năng tiến sâu vào những vòng tiếp theo trong khi Cadmium gây tranh luận về kỹ năng rap.
Tuy nhiên, đến hiện tại tỷ lệ bình chọn này vẫn là đề tài tranh cãi cho nhiều khán giả theo dõi chương trình. Trên fanpage của "Rap Việt" mùa 3, nhiều bình luận bày tỏ quan điểm trái chiều khi nhận xét về tỷ lệ bình chọn của khán giả dành cho 2 rapper Pháp Kiều và Cadmium: "Tỷ lệ của Pháp Kiều khá hợp lý, Cadmium thì thấy hơi ảo nếu đạt 100%", "Cổ vũ tinh thần thí sinh thôi nhưng mà để tỷ lệ 100% thì hơi quá"....
Người xem nhận định việc ban tổ chức đưa bình chọn của khán giả trường quay khiến kết quả thiếu công tâm, đồng thời làm giảm vai trò của HLV và ban giám khảo. Đúng kiểu "để HLV và giám khảo ngồi đó làm cảnh" luôn!
Nguồn: soha.vn