Ráp mấy cái tủ trong phòng làm việc, không quen nên cực phết luôn

Ơ hay, vầy mà cũng kêu khổ sao? Hồi xưa mình còn sinh viên nghèo, đâu có mấy loại vít máy xịn xò như bây giờ đâu. Lúc đó toàn dùng cái vít sắt cầm tay vặn đi dây đi cáp, treo đồ lỉnh kỉnh khắp nơi. Kể cả khi phải bắt vào mấy cái tủ gỗ thịt cứng như kiếu gì cũng cày thôi



Phải công nhận là mua đồ nội thất online trên mấy sàn như Tiki, Shopee tuy rẻ nhưng mà cái phần tự lắp ráp này đúng là ngại vãi. Thà là ra tiền mua thẳng ở shop nội thất cho lành, có anh thợ đến tận nơi giao và lắp đặt luôn, khỏi phải vật lộn với đống ốc vít

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top