Rạp chiếu phim "tận thế" giữa sa mạc Ai Cập: Bỏ hoang 30 năm, chưa chiếu phim lần nào mà ai cũng muốn ghé ️

SocMai8361

New member
951a328f4eb7bb32e3b0.jpg


Giữa sa mạc Sinai ở Ai Cập có một rạp chiếu phim bị bỏ hoang được gọi là "Rạp chiếu phim tận thế", nằm ở mũi cực nam của bán đảo này. Nghe tên đã thấy drama rồi đúng không nè?

Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1990 khi một anh người Pháp tên Diynn Eadel đến thăm sa mạc Sinai. Chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ của nơi này, anh nghĩ bừng: "Ủa sao mình không xây rạp chiếu phim ngay giữa sa mạc luôn đi?"

df10a1b5feef8db814bc.png


Thế là anh bay về Paris lo ngân sách, ghé Cairo mua ghế ngồi và thiết bị chiếu từ một rạp phim cũ, rồi quay lại Sinai với đầy nhiệt huyết. Anh chuẩn bị máy phát điện, máy kéo khổng lồ để kéo màn chiếu lên như cánh buồm, hy vọng tạo nên buổi công chiếu đỉnh nhất đời.

Nhưng plot twist đây rồi!

4d82bd83f0a4a65382ee.jpg


ad772ec9f10f25eb522d.jpg


Ngay đêm công chiếu, các quan chức địa phương không happy vì anh xây mà không xin phép. Thêm vào đó, máy phát điện lại gặp sự cố nữa. Kết quả là buổi khai mạc đã... không bao giờ diễn ra. Not that night, not any other night luôn á!

Giấc mơ điện ảnh "cực đỉnh cực phiêu" của anh chàng Pháp tan thành mây khói. Rạp chiếu phim bị bỏ hoang từ đó, giống như tượng đài của các Pharaoh bị lãng quên và chôn vùi.

Sau hơn 30 năm nằm giữa sa mạc khắc nghiệt, những hàng ghế giờ đã mục nát, rỉ sét hết cả rồi. Khung cảnh trông như phim hậu tận thế - hoang vắng, tiêu điều. Không vô lý khi nó được gọi là "rạp chiếu phim nơi tận cùng thế giới" đâu nhé!

c4fea54cb163be04f570.jpg


687f9118ae3642058cd2.jpg


Vào tháng 4 năm 2018, chính phủ Ai Cập đóng cửa khu vực này luôn, từ đó không ai còn nhìn thấy rạp phim nữa. Nhưng câu chuyện về rạp phim chưa một lần chiếu phim, chưa đón khách lần nào vẫn khiến nhiều người tò mò và quan tâm đến giờ. Buồn nhưng vẫn hấp dẫn ghê!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top