Rạng sáng hỗn chiến, nam thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong

SunBeo570

New member
Trong lúc xô xát trước quán cà phê lúc rạng sáng, một thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong, nghi phạm sau đó đã ra đầu thú

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ vụ đánh nhau khiến một thiếu niên tử vong.

3191674d0337d78d23be.jpg


Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng cùng ngày, Công an xã Ea Kar nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế xã về việc có một người tử vong trước khi vào cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ 15 phút rạng sáng, Trần Huy H. (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại khu vực trước quán cà phê +84 (thuộc thôn 3, xã Ea Kar) thì Nguyễn Hoàng Mỹ N. (16 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đi ngang qua.

Do có mâu thuẫn từ trước nên N. gọi H. ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát

Sau đó, H. vào quán cà phê lấy một con dao rồi quay ra phía trước quán. Lúc này, Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, ngụ xã Ea Kar) đi tới, cùng với 2 đối tượng khác xông vào đánh nhau với H.

Trong quá trình xô xát, Tùng dùng dao đâm H. tử vong.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top