Teencd2634a7
New member
Công an phường Hà Đông, Hà Nội đang điều tra vụ nam thanh niên mang hung khí cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi trên phố Ngô Thì Nhậm. Nghe cũng đáng sợ vì lợi dụng đêm khuya vắng người nữa các bạn ạ!
Chuyện là vào khoảng 2h sáng ngày 14/3, anh Hoàng Minh Tiến (sinh năm 2002, quê Ninh Bình) hết tiền tiêu rồi nảy ra ý định đi cướp các cửa hàng Circle K. Kiểu là cần tiền chi tiêu cá nhân gấp lắm luôn
Để thực hiện "kế hoạch" này, anh Tiến chuẩn bị sẵn 1 con dao gọt hoa quả inox dài tổng khoảng 30cm (chuôi nhựa đen 18,5cm, lưỡi dao 11,5cm), cất kín trong túi áo khoác. Sau đó lái xe máy, dùng khẩu trang che biển số từ phòng trọ ở ngõ 6 Miếu Đầm, phường Tây Mỗ đi "tuần" tìm mục tiêu.
Anh Tiến đi qua mấy cửa hàng Circle K ở phố Văn Khê, phố Nguyễn Viết Xuân nhưng thấy đông người quá nên thôi, tiếp tục đi tìm chỗ khác vắng hơn
Đến khoảng 3h40 sáng cùng ngày, anh Tiến tới Circle K số 12A Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông. Quan sát thấy trong cửa hàng chỉ có 1 nhân viên nữ là chị B.N.A (sinh năm 2007, quê Ninh Bình) đang làm việc một mình, xung quanh không có khách.
Tiến dựng xe ở trước cửa rồi đi vào, lòng vòng giả vờ tìm đồ. Sau đó hắn đi thẳng vào bên trong quầy thu ngân, rút dao ra hướng về phía chị nhân viên và đe dọa: "Mày biết tao vào đây làm gì không". Chị N.A. sợ hãi và tránh sang một bên luôn
Tiếp theo, Tiến bấm vào nút "Cash Drop" trên màn hình quầy thu ngân để mở khay đựng tiền. Hắn lấy hơn 2,5 triệu đồng trong quầy rồi cất vào túi và bỏ đi.
Plot twist là sau khi lấy được tiền, anh Tiến đi thẳng đến quán net ở khu vực phường Tây Mỗ để... chơi game điện tử và chi tiêu cá nhân hết luôn số tiền trên Đến tối ngày 14/3, có lẽ lương tâm cắn rứt, Tiến đến công an phường Hà Đông xin đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là vào khoảng 2h sáng ngày 14/3, anh Hoàng Minh Tiến (sinh năm 2002, quê Ninh Bình) hết tiền tiêu rồi nảy ra ý định đi cướp các cửa hàng Circle K. Kiểu là cần tiền chi tiêu cá nhân gấp lắm luôn
Để thực hiện "kế hoạch" này, anh Tiến chuẩn bị sẵn 1 con dao gọt hoa quả inox dài tổng khoảng 30cm (chuôi nhựa đen 18,5cm, lưỡi dao 11,5cm), cất kín trong túi áo khoác. Sau đó lái xe máy, dùng khẩu trang che biển số từ phòng trọ ở ngõ 6 Miếu Đầm, phường Tây Mỗ đi "tuần" tìm mục tiêu.
Anh Tiến đi qua mấy cửa hàng Circle K ở phố Văn Khê, phố Nguyễn Viết Xuân nhưng thấy đông người quá nên thôi, tiếp tục đi tìm chỗ khác vắng hơn
Đến khoảng 3h40 sáng cùng ngày, anh Tiến tới Circle K số 12A Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông. Quan sát thấy trong cửa hàng chỉ có 1 nhân viên nữ là chị B.N.A (sinh năm 2007, quê Ninh Bình) đang làm việc một mình, xung quanh không có khách.
Tiến dựng xe ở trước cửa rồi đi vào, lòng vòng giả vờ tìm đồ. Sau đó hắn đi thẳng vào bên trong quầy thu ngân, rút dao ra hướng về phía chị nhân viên và đe dọa: "Mày biết tao vào đây làm gì không". Chị N.A. sợ hãi và tránh sang một bên luôn
Tiếp theo, Tiến bấm vào nút "Cash Drop" trên màn hình quầy thu ngân để mở khay đựng tiền. Hắn lấy hơn 2,5 triệu đồng trong quầy rồi cất vào túi và bỏ đi.
Plot twist là sau khi lấy được tiền, anh Tiến đi thẳng đến quán net ở khu vực phường Tây Mỗ để... chơi game điện tử và chi tiêu cá nhân hết luôn số tiền trên Đến tối ngày 14/3, có lẽ lương tâm cắn rứt, Tiến đến công an phường Hà Đông xin đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Nguồn: soha.vn