Đang trên đường chở đồ tiếp tế cho bà con, Trần Hoàng Huy (sinh năm 1997, quê An Giang) phải dừng xe trú mưa gấp. Nhưng mà bạn ơi, chàng trai này không lo cho bản thân ướt sũng, mà chỉ sợ nước mưa thấm vào gạo và đồ ăn trên xe - vậy là có lỗi với người đang chờ rồi
"Ai nhờ gì thì mình làm đó thôi"
Huy tâm sự: "Với mình thì dù thời tiết có thất thường thế nào, mình cũng cố vượt qua để đến với người cần giúp đỡ. Nhưng mà nếu gạo và đồ ăn ướt hết thì họ lấy gì ăn? Nghĩ đến đây là mình quyết định tấp vào lề, chờ cơn mưa tạnh đã".
Ngồi dưới hiên nhà nhìn mưa, nỗi nhớ quê ùa về với chàng trai miền Tây này. Thời gian này, cậu không dám gọi điện về nhà vì sợ ảnh hưởng tinh thần gia đình. "Có lần ngoại vừa khóc vừa nói qua điện thoại: 'Ráng làm giúp người ta, hết dịch về với ngoại! Ngoại chỉ sợ lúc con về là hết gặp ngoại'. Mình nghe xong mà trái tim thắt lại..." - Huy nghẹn ngào kể lại
Từ bé đã quen làm việc phụ gia đình nên Huy không ngại việc gì khi đi tình nguyện chống dịch. Cậu làm đủ thứ luôn: trực chốt ở khu phong tỏa, hỗ trợ tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm. Giờ này còn vận động các nhà hảo tâm đóng góp để có thuốc men, bánh, sữa... cho bệnh nhân F0 nữa chứ!
Ngày nào cũng thấy bạn ấy tất bật mua sắm rồi chở đồ đến tận tay người dân. "Ai nhờ gì mình làm đó, lúc thì mua máy thở giúp người này, lúc lại mua thuốc cho người kia. Chỉ cần nhận được tin nhắn của người cần giúp thì dù xa đến đâu, mình cũng cố chạy đi vì muốn tiếp thêm sức sống cho họ trong giây phút 'thập tử nhất sinh'" - Huy chia sẻ.
Nhiều người khó khăn chủ động inbox Huy qua Facebook hoặc gọi điện để xin hỗ trợ. Ngoài ra, chàng trai còn theo dõi các Fanpage chính thống của quận, huyện trên địa bàn TP. HCM để ghi nhận những trường hợp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, giúp đỡ họ càng sớm càng tốt
"Mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc"
Buổi sáng, Huy dậy sớm vệ sinh cá nhân, tập thể dục và không quên uống ly nước cam tăng đề kháng. Xong xuôi là phóng xe đến điểm trực nhận nhiệm vụ ngay. Huy xung phong nhận trực luôn cả ba ca: sáng, chiều, tối vì nghĩ bản thân sống một mình nên ở lại trực cho vui. Kết thúc ca tối lúc 22h, cậu về phòng trọ cùng suất cơm tối nguyên vẹn - để dành cho bác xe ôm sống gần đó
Với công việc vận chuyển nhu yếu phẩm, Huy luôn full đồ bảo hộ và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "5K". Dù muốn đến động viên mọi người lắm, nhưng vì lý do an toàn, Huy đành đặt thực phẩm đã khử khuẩn cẩn thận để họ tự đến lấy thôi.
Thời gian làm việc "không lương" này đã cho cậu cảm nhận rõ tấm lòng bà con trong khu cách ly qua những món quà "tinh thần" vô giá: từ mớ rau, mấy quả trứng... cho đến chuỗi hạt cầu bình an. Huy khẳng định, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc được ghi thêm vào cuộc đời và cậu chưa bao giờ hối hận khi làm tình nguyện viên chống dịch. Giọt nước mắt vui sướng của người dân khi cầm những túi nhu yếu phẩm khiến Huy nhận ra công việc mình làm thật sự có ý nghĩa
Huy và các tình nguyện viên khác cũng hay nhắn tin động viên lẫn nhau hoặc đăng hình ảnh tích cực trong nhóm "Go Volunteer" (thuộc Hội LHTN Việt Nam TP. HCM) để bớt áp lực và nỗi lo về sự nguy hiểm của công việc. Giờ đây, Huy và team đang hoạt động hết công suất và tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát theo kế hoạch của thành phố để mọi người đoàn tụ cùng gia đình
Nguồn: svvn.tienphong.vn