Hội chị em rắn này đỉnh quá trời: một em hổ mang thì chưa hề "yêu" ai mà vẫn đẻ trứng tươi roi, một em rắn đuôi chuông khác thì giao phối xong... giữ tinh trùng đến 5 năm sau mới chịu sinh. Nghe mà sốc não luôn!
Những case độc lạ này vừa được hội nhà khoa học công bố trên Tạp chí Sinh học Linnean Society số mới nhất đó. Đặc biệt em rắn đuôi chuông kia được mệnh danh là "nữ hoàng lưu trữ tinh trùng" lâu nhất trong giới động vật (trừ bọn côn trùng nhé).
"Rắn và vài loài động vật khác có thể sinh con theo kiểu 'trinh nữ' 100%, tức là thụ tinh không cần tới con đực. Hoặc nếu có giao phối rồi thì chúng có thể bảo quản tinh trùng bên trong cơ thể trong thời gian cực kỳ lâu", anh Warren Booth từ Đại học Bắc Carolina chia sẻ trên Discovery News.
Theo anh Booth, hiện tượng sinh nở không cần giao phối – gọi kêu là parthenogenesis – đã được ghi nhận ở siêu nhiều loài động vật có xương sống, trừ động vật có vú. Ngoài rắn, còn có trăn Nam Mỹ, trăn cầu vồng, vài loài cá mập, rồng Komodo, gà tây... cũng xài skill này luôn!
Quay lại với em rắn hổ mang "trinh nữ" nhé: Warren Booth cho biết em này được trưng bày một mình tại Viện Hải dương học Bắc Carolina từ mấy năm nay rồi. Sau khi phân tích DNA, anh ấy xác nhận hoàn toàn không có sự "đóng góp" nào từ con đực cho 4 bé rắn con có ngoại hình bình thường mà em rắn cái này sinh ra. Nghĩa là... tự sản xuất con luôn!
Tuy nhiên case của em rắn đuôi chuông còn sốc hơn nữa. Bỗng một ngày đẹp trời, nó đẻ ra 19 quả trứng – nở thành 19 bé rắn khỏe mạnh (10 con gái, 9 con trai). DNA test cho thấy 19 bé này đều có chung một "ông bố".
"Em rắn này bị bắt lúc khoảng 1 tuổi và từ đó đến giờ, nó được nhốt riêng xa con đực hoàn toàn. Vậy nên chỉ có thể giải thích là nó đã giao phối từ trước khi bị bắt - lúc cơ thể và đặc biệt là hệ sinh dục còn chưa trưởng thành", anh nhà sinh vật học này giải thích.
Theo giả thuyết của Booth, lý do em rắn chuông hoa lưu trữ được tinh trùng đến 5 năm là vì trong cơ thể có ống trữ tinh, hoặc nó có khả năng đặc biệt để thắt nút tử cung lại. Nói dễ hiểu hơn thì một phần tử cung sẽ xoắn lại, teo nhỏ tạm thời để cô lập và bảo vệ tinh trùng cho đến khi thích hợp mới cho "gặp mặt" với trứng. Thiên tài sinh học thật sự!
Nguồn: soha.vn