Trận cầu giữa Nam Định và Hà Nội FC tại vòng 1 Cúp quốc gia 2020 diễn ra vào chiều 23/5 trên SVĐ Thiên Trường đang gây sốt cực mạnh trong cộng đồng fan bóng đá Việt Nam luôn nha!
BTC trận Nam Định - HAGL tại vòng 1 Cúp quốc gia 2020 mở bán vé từ 15h30 ngày 22/5 tại SVĐ Thiên Trường. Không khí mua bán vé sôi động muốn xỉu nhưng mà trật tự thì hơi... loạn một chút
BTC sân phải tận dụng luôn cánh cổng làm hàng rào ngăn đám đông fan cuồng nhiệt. Thế mà theo ghi nhận, trong đống người chen chúc có không ít dân phe đâu nha. Thậm chí còn có cả dân phe từ tận Hà Nội kéo vào Nam Định để gom vé nữa cơ!
Những nhân viên của CLB Nam Định xé vé không ngơi tay, đổi tiền không ngừng nghỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên luôn á.
Người đưa tiền, người xé vé rồi đưa qua một người trung gian khác - cả một chuỗi con người làm việc hăng say vì niềm đam mê bóng đá
Để tránh lạc nhau trong đám đông mênh mông, người trung gian còn phải giữ chặt tay những người mua vé để khỏi nhầm lẫn nữa kìa.
Không khí bán vé trực tiếp ồn ào và nhốn nháo y chang cảnh tượng thường thấy trước mỗi trận đấu hot của đội tuyển quốc gia ngày xưa vậy.
Người ta cố gắng chui vào để sở hữu được tấm vé quý giá.
Rồi chui ra với nụ cười tươi rói và niềm hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt
Nhiều fan bóng đá thành Nam đã xếp hàng từ 13h30 và chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để mua vé đó nha. Giá vé có các mức dao động từ 10.000 - 20.000 - 30.000 - 50.000 và 70.000 đồng thôi - khá mềm ví phải không nào!
Một cụ già năm nay đã 80 tuổi vẫn kiên trì xếp hàng để mua vé xem bóng - đáng kính quá trời luôn!
Một anh đàn ông gần 70 tuổi cầm trên tay đôi vé khán đài B với vẻ mặt không được thoải mái lắm do bị chen lấn xô đẩy nhiều quá.
Một anh tài xế taxi cũng than thở vì bị nhiều người xô đẩy trong lúc xếp hàng mua vé - thương quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn
BTC trận Nam Định - HAGL tại vòng 1 Cúp quốc gia 2020 mở bán vé từ 15h30 ngày 22/5 tại SVĐ Thiên Trường. Không khí mua bán vé sôi động muốn xỉu nhưng mà trật tự thì hơi... loạn một chút
BTC sân phải tận dụng luôn cánh cổng làm hàng rào ngăn đám đông fan cuồng nhiệt. Thế mà theo ghi nhận, trong đống người chen chúc có không ít dân phe đâu nha. Thậm chí còn có cả dân phe từ tận Hà Nội kéo vào Nam Định để gom vé nữa cơ!
Những nhân viên của CLB Nam Định xé vé không ngơi tay, đổi tiền không ngừng nghỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên luôn á.
Người đưa tiền, người xé vé rồi đưa qua một người trung gian khác - cả một chuỗi con người làm việc hăng say vì niềm đam mê bóng đá
Để tránh lạc nhau trong đám đông mênh mông, người trung gian còn phải giữ chặt tay những người mua vé để khỏi nhầm lẫn nữa kìa.
Không khí bán vé trực tiếp ồn ào và nhốn nháo y chang cảnh tượng thường thấy trước mỗi trận đấu hot của đội tuyển quốc gia ngày xưa vậy.
Người ta cố gắng chui vào để sở hữu được tấm vé quý giá.
Rồi chui ra với nụ cười tươi rói và niềm hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt
Nhiều fan bóng đá thành Nam đã xếp hàng từ 13h30 và chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để mua vé đó nha. Giá vé có các mức dao động từ 10.000 - 20.000 - 30.000 - 50.000 và 70.000 đồng thôi - khá mềm ví phải không nào!
Một cụ già năm nay đã 80 tuổi vẫn kiên trì xếp hàng để mua vé xem bóng - đáng kính quá trời luôn!
Một anh đàn ông gần 70 tuổi cầm trên tay đôi vé khán đài B với vẻ mặt không được thoải mái lắm do bị chen lấn xô đẩy nhiều quá.
Một anh tài xế taxi cũng than thở vì bị nhiều người xô đẩy trong lúc xếp hàng mua vé - thương quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn