Rạn nứt đồng minh hay chiêu bài chính trị? Mỹ "bỏ mặc" Israel trước tên lửa Iran

Một màn "drama" ngoại giao đang làm dậy sóng quan hệ Mỹ-Israel khi quan chức Mỹ công khai phủ nhận việc giúp Israel đánh chặn tên lửa Iran - ngược hẳn với lời tuyên bố của phía Israel. Trong khi đó, các chuyên gia đang phân tích xem liệu Iran có đang "chơi" một nước cờ cao tay để "gây áp" lên Mỹ không?

899169423493c3c26aa2.jpg


Theo nguồn tin từ CNN, một quan chức cấp cao Mỹ đã thẳng thắn cho hay quân đội Mỹ KHÔNG đánh chặn bất kỳ tên lửa nào của Iran trong đợt tấn công vừa rồi.

Plot twist thật sự đấy! Vì trước đây, Mỹ vẫn luôn "xắn tay" hỗ trợ Israel bằng cách dùng hàng loạt tên lửa đánh chặn của mình để bắn hạ các "phát bắn" từ Iran.

Nhưng câu chuyện này lại mâu thuẫn hoàn toàn với tuyên bố ngày 8/6 của một quan chức quân đội Israel, người khẳng định Mỹ đã hỗ trợ phòng không cho Israel, kể cả việc đánh chặn một số tên lửa Iran.

Quan chức Israel này còn khẳng định với CNN rằng họ đã phối hợp cả đêm với Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Eyal Zamir - đã hai lần liên lạc trực tiếp với Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper.

Cùng ngày đó, quân đội Iran tuyên bố "tạm ngưng" các cuộc tấn công vào Israel, nhưng cảnh báo sẽ "comeback" nếu Israel vẫn tiếp tục "ném đá", đặc biệt là ở miền nam Li-băng.

Hai nguồn tin từ Israel cho CNN biết, Israel sẽ nghe lời chính quyền Tổng thống Trump về việc dừng tấn công Iran, nhưng vẫn sẽ tiếp tục "xử lý" miền nam Li-băng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - đã "thả thính" cảnh báo về các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Li-băng, nếu Hezbollah vẫn cứ "động chạm" miền bắc Israel.

**Iran đang chơi bài gì?**

Theo phân tích của CNN, việc Iran bất ngờ leo thang căng thẳng bằng cách tấn công Israel có vẻ là một nước đi chiến lược để phá vỡ thế "deadlock" trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.

Thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 4 với Washington đã khiến Iran rơi vào thế "khó xử" - mắc kẹt trong các cuộc đàm phán kéo dài, nền kinh tế "ngộp thở" vì các lệnh trừng phạt và phong tỏa hải quân cực gắt của Mỹ. Mỹ vừa chặn xuất khẩu dầu mỏ của Iran, vừa chặn luôn việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các cảng của họ. Thật sự là "tứ bề thọ địch"

Dù đang trong thời gian ngừng bắn, Iran vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công lẻ tẻ từ Mỹ. Còn yêu cầu của Iran về việc Israel rút quân khỏi Li-băng thì phần lớn bị "seen" vì Israel vẫn cứ tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự tại đây.

Giờ Tehran đang cố gắng phá thế bế tắc này bằng cách "gây pressure" lên Tổng thống Mỹ Donald Trump - buộc ông phải lựa chọn: hoặc đẩy nhanh một thỏa thuận "xong xuôi ngay lập tức", hoặc đối mặt với nguy cơ một cuộc chiến tốn kém có thể kéo dài cả mấy năm trời.

Iran đã cam kết ngừng tấn công Israel, nhưng "dọa nạt" sẽ tiếp tục nếu các cuộc tấn công vào Li-băng không dừng lại.

"Nếu Israel và Mỹ tưởng rằng thông qua 'căng thẳng có kiểm soát' họ có thể hạn chế phản ứng của Iran, thì họ đang phạm phải một sai lầm", một nguồn tin quân sự nói với Tasnim. Nghe nghiêm túc thật đấy!

Iran còn tìm cách gây sức ép lên Washington vì sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel, đổ lỗi cho Israel về việc thỏa thuận ngừng bắn thất bại để gia tăng áp lực lên ông Trump - người đã nhiều lần bác bỏ quan điểm cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang "cầm trịch" diễn biến cuộc chiến.

Bằng cách tấn công các thành phố của Israel để "trả đũa" các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah, Iran đang gửi một thông điệp rõ ràng tới các lực lượng đồng minh: Tehran sẵn sàng gánh chịu rủi ro leo thang để tự vệ. Nghe hơi hardcore nhỉ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top