MeoNgok7098
New member
Trên đường chạy trốn, con rắn hổ mang dài khoảng 1,5 mét bất ngờ nôn ra một con rắn hổ mang nhỏ hơn để dễ dàng thoát thân.
Chuyện này nghe sao kỳ vậy trời!
Hôm 27/9 vừa rồi, anh Harish Chandra Parida ở bang Odisha, Ấn Độ đang ở nhà bình thường thì phát hiện một con rắn hổ mang cỡ XXL nằm ngay trong nhà mình. Thấy không ổn, anh nhanh tay gọi đường dây nóng giải cứu rắn và báo là có "khách không mời" đang chiếm dụng bếp.
Anh tình nguyện viên Susant Behera có mặt siêu nhanh. Và rồi cái cảnh sau đó mới thực sự WILD!
Con rắn hổ mang to đùng nhận ra tình hình nguy hiểm nên quyết định... nôn ra "bữa ăn" của nó. Plot twist là cái nó nôn ra chính là một con rắn hổ mang khác nhỏ hơn! Đầu tiên là cái đuôi, rồi từ từ cả thân con rắn kia hiện ra từ miệng nó. Cảnh tượng nhìn sao mà rùng mình quá đi!
Chỉ trong vài giây, toàn bộ cơ thể con rắn đồng loại đã chết được con rắn màu vàng kia nôn ra hoàn toàn. Nhìn hai con cạnh nhau thì thấy rõ luôn độ chênh lệch size.
Anh Subhendu Mallik - Tổng thư ký của đường dây nóng giải cứu rắn ở Ấn Độ giải thích: "Khi cảm thấy nguy hiểm, rắn thường nôn ra thức ăn để chạy cho nhanh. Nhưng việc rắn hổ mang nôn ra rắn hổ mang thì thật sự là cảnh tượng hiếm có khó tìm đó nha!"
Fun fact: Rắn hổ mang ở Ấn Độ thường dài từ gần 1 mét đến hơn 1,5 mét, có con ở Sri Lanka còn lên tới hơn 2 mét luôn! Menu hàng ngày của chúng khá đa dạng: từ chuột, động vật có vú nhỏ, chim, trứng, ếch, thằn lằn và cả... rắn khác nữa (như case này đây).
Nguồn: soha.vn