Rắn hổ mang chúa và tê tê "lạc đường" vào nhà dân Lâm Đồng, cái kết ấm lòng

MunLili8409

New member
Đang làm vườn bình thường, bác nông dân bỗng gặp "thánh rắn" hổ mang chúa ngay giữa rẫy cà phê! May mà bác tỉnh táo báo ngay cho cơ quan chức năng, giờ con rắn đã về với thiên nhiên rồi nha

72664044d1bdd946a7c2.jpg


Ngày 11-4 vừa rồi, cơ quan chức năng xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Phú thả một con rắn hổ mang chúa nặng tầm 5 kg về môi trường tự nhiên.

Story là anh Phạm Thanh Tuyên đang chăm sóc vườn cà phê gần đập thủy lợi Đắk Mhang thì té ra phát hiện con rắn hổ mang chúa này luôn.

Biết ngay đây là động vật hoang dá nguy hiểm, bác nông dân liền báo cơ quan chức năng xử lý chứ không tự ý làm gì cả (đúng chuẩn ý thức công dân rồi đó! )

Công an xã Nâm Nung và cán bộ Hạt Kiểm lâm Quảng Phú đã phối hợp bắt được con rắn một cách an toàn. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, con rắn hổ mang chúa được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung.

a6c1bde018c4a7873e19.jpg


Cũng ngày hôm đó, cơ quan chức năng xã Đức Trọng tiếp nhận một con tê tê nặng 4,5 kg do người dân giao nộp. Con vật đáng yêu này được người dân ở đường Thống Nhất phát hiện khi nó bò vào tận nhà luôn á!

Xác định là động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân này đã bắt giữ con tê tê rồi lập tức giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định (respect! )

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top