Beo2k69034
New member
Ối giời ơi, gần 10.000 căn nhà ở Fukushima (Nhật Bản) vừa trải qua trận cúp điện hàng loạt giữa trưa nắng chang chang, mà nguyên nhân thì ai ngờ đâu... là một con rắn bò nhầm chỗ vào tận trạm biến áp luôn
Cụ thể là vào chiều ngày 29/6, khoảng 9.800 căn nhà ở tỉnh Fukushima đồng loạt "tối thui" không lý do. Cả khu vực thành phố Koriyama rộng lớn ở phía bắc tỉnh này đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Lúc 14h10 (giờ địa phương), điện bay màu không báo trước. Và thủ phạm chính là... một con rắn đã lẻn vào trạm biến áp ở thành phố Koriyama
Các anh em nhân viên công ty Điện lực Tohoku (TEPCO) đến kiểm tra thì phát hiện mấy mảnh thân thể bị cháy còn sót lại của con rắn tại trạm biến áp. Thậm chí khói bốc lên từ phần thịt cháy của nó còn khiến nhiều xe cứu hỏa phải tới hiện trường luôn ấy chứ!
Theo chia sẻ với Asahi News, TEPCO cho biết có vẻ con rắn đã bò lên đường dây có điện. Hậu quả là điện áp tăng vọt, hệ thống tự động ngắt và boom - mất điện hàng loạt
Hình ảnh All-Nippon News Network công bố cho thấy đội công nhân đông đúc được điều động đến trạm biến áp ở Koriyama. Xác con rắn bị cháy đến mức xoăn tít luôn rồi. Các anh phải mất cả 1 tiếng đồng hồ mới sửa xong trạm biến áp để người dân có điện dùng trở lại.
Hiện vẫn chưa rõ đây là loại rắn gì. Nhiều khả năng là nó chui vào trạm biến áp để trốn nắng nóng mà lại gặp họa
Sự cố này xảy ra đúng lúc toàn Nhật Bản đang hứng chịu đợt nắng nóng kinh hoàng. Ngày 3/7, Tokyo xác nhận kỷ lục "ngày cực nóng" thứ 9 liên tiếp với nhiệt độ trên 35 độ C, phá luôn kỷ lục mùa hè 2015.
Nắng nóng quá nên ai cũng bật điều hòa, dẫn đến quá tải lưới điện. Ít nhất 25 học sinh ở một trường tại thành phố Nagoya đã có triệu chứng sốc nhiệt sau khi trường bị cúp điện do chập.
Cuối cùng nhà trường phải cho nghỉ học cả ngày để xử lý sự cố và chăm sóc các em
Theo Washington Post, trong tháng 6, hệ thống điện của Nhật Bản đang chịu áp lực cực lớn vì nhu cầu dùng điều hòa tăng đột biến.
Nguồn: soha.vn