Ralph đập phá cả logic thời gian rồi các bạn ơi!

CunGirl8288

New member
9d43815ef90ddedea884.jpg


Á à, hoá ra anh chàng Ralph hiền lành ngốc nghếch của chúng mình không chỉ giỏi đập phá mà còn "đập phá" luôn cả năm sinh của chính mình nữa rồi! Lỡ mồm quá đi mất thôi ‍♂️

Thế là thương hiệu Ralph comeback cùng phần 2 cực đỉnh - Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo (Wreck-it Ralph 2: Ralph Breaks the Internet), lấy bối cảnh năm 2018, tức là 6 năm sau drama ở phần 1. Phim mở màn với cảnh các nhân vật game chill làm việc tại khu trò chơi nhà Litwak, rồi đến phần ngọt lịm của Ralph và Vanellope ngắm bình minh cùng nhau - moment quá là xịn luôn! Lúc này Ralph tâm sự với Vanellope rằng cậu đã mệt mỏi lắm rồi với việc cosplay vai phản diện suốt 27 năm trời, cho đến khi được làm bạn với Vanellope và tìm lại chính mình trong thế giới Fix-it Felix Jr. Nhưng mà khoan đã, câu thoại này vừa tạo ra một plot hole siêu to khổng lồ về mặt thời gian đó nha!

2053684e39356068d083.jpg


Và đây, các bạn bắt đầu thấy sus sus rồi đó...

Flashback lại phần 1 nào, sự kiện khiến Ralph quyết tâm phải flex là mình không phải kẻ xấu chính là lúc cậu không được mời đến party kỉ niệm 30 năm ra mắt Fix-it Felix Jr. Vậy thì thực ra Ralph đã làm vai phản diện từ 30 năm trước chứ sao lại là 27 năm như lời thoại ở phần 2? Math ain't mathing nhé!

e3d912da593d36bc4e41.jpg


Literally có 3 năm đã biến mất trong timeline của Ralph luôn á.

9e7ea315f4771dc6ecc3.jpg


Mọi người đang brainstorm vài lý do để giải thích cho cái mâu thuẫn này nè. Có thể vấn đề nằm ở kịch bản và cách diễn đạt của đạo diễn Phil Johnston. Theory thứ nhất là 27 năm Ralph nhắc đến chính là khoảng thời gian cậu cảm thấy ổn với việc làm phản diện, và chỉ 3 năm trước sinh nhật của Fix-it Felix Jr. thì cậu mới bắt đầu thấy depressed. Vì thực ra xuyên suốt bộ phim, chúng mình không hề biết Ralph bắt đầu cảm thấy cô đơn và lạc lõng từ khi nào cả. Theory thứ hai là 27 năm đó được tính từ lúc Fix-it Felix Jr. được chơi ở khu trò chơi nhà Litwak chứ không phải từ khi game chính thức launch ra công chúng.

ab703ea0eaff3b3d63ff.jpg


Thôi 3 năm thôi mà, có phim nào đó còn cho nhân vật xuất hiện trước khi bà ấy được sinh ra cơ đấy

Hoặc cũng có thể đây chỉ là sơ suất của ekip làm phim thôi. Có thể Disney không cần phải care từng chi tiết nhỏ xíu để khiến phim thú vị hơn. Dù sao thì 3 năm cũng không phải số to tát gì, nhưng phải thừa nhận rằng trong thời đại info trên mạng viral với tốc độ ánh sáng như bây giờ thì một lỗ hổng thời gian kiểu này dễ bị đem ra làm hot topic cho fan cứng của loạt phim Ráp-phờ Đập Phá bàn tán sôi nổi lắm đó! ☕

Ráp-phờ Đập Phá (Wreck-it Ralph) từng mang về cho Disney thành công bom tấn cả về doanh thu lẫn chuyên môn trong năm 2012. Phim kể về anh chàng phản diện Ralph (John C.Reilly) của game Fix-it Felix Jr. nổi đình nổi đám những năm 80 với mơ ước được trở thành hero. Để đạt được ước mơ này, Ralph nhảy sang một game khác trong cửa hàng để giành huy chương. Plot twist là điều này để lại hậu quả khôn lường, Ralph bị lạc ở Sugar Crush, nơi cậu gặp Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) - cô nàng tay đua luôn optimistic và vui tính. Tình bạn với Vanellope giúp Ralph realize ý nghĩa thực sự của việc trở thành anh hùng.

a0ff29e4451d4419a37e.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top