Rải hàng chục triệu ở ga tàu vì... quá căng thẳng

Cua2k9988

New member
2b86b6765ff3d144e94d.jpg


Một anh công nhân ngoại tỉnh vừa khiến cả ga tàu Trùng Khánh "dậy sóng" tuần trước khi bất ngờ ném toé lê 60+ triệu đồng ra khắp sân ga. Cái cảnh choáng váng đến mức ai cũng phải "đứng hình" luôn đó!

Cụ thể là anh này mang theo 20.000 tệ (gần 67 triệu đồng nha). Rồi trong một khoảnh khắc "lỗi não" khủng khiếp, anh bỗng nhiên ném tứ tung hàng trăm tờ 100 tệ (hơn 334k/tờ) khắp sảnh chờ ga Kiềm Giang lúc khoảng 8 giờ tối. Ơ kìa sao vậy trời???

Đám hành khách có mặt lúc đó thì "bỏ chạy" ào ào để nhặt tiền luôn. Cảnh sát địa phương cũng bay ngay đến hiện trường. Sau khi phong tỏa phòng chờ, các anh công an đã giúp anh chàng xui xẻo này thu hồi được 19.040 tệ chỉ trong vòng 10 phút, trong đó có cả 2.000 tệ mà mấy bạn hành khách nhặt được rồi trả lại. Tốt bụng quá đi mất!

ba554bb68a8cbbc088df.jpg


Nghe lý do thì mới thấy tội nghiệp anh chàng này ghê! Hóa ra do phải mang theo số tiền mặt "khủng" quá nên anh stress max, sợ bị cướp lúc nào không hay. Lo sợ đến mức... ném luôn tiền ra cho nhẹ người

Theo tin từ tờ Bưu điện Buổi sáng Trùng Khánh, anh chàng họ Xiang này đang làm công nhân tại một công trình xây dựng ở Tân Cương và đang trên đường về quê ăn Tết ở tỉnh Quý Châu. Toàn bộ 20.000 tệ kia là lương của anh và 4 đồng nghiệp nữa đó! Do mấy người kia về trước nên anh Xiang nhận hộ lương. Nghe xong mới hiểu sao anh căng thẳng đến thế!

Anh Xiang tâm sự, anh định dùng phần lương của mình để đưa bố mẹ già đi khám sức khỏe tổng quát. Anh thổ lộ: "Nếu tôi làm mất tiền, tôi sẽ có tội với tất cả họ". Nghe mà thương quá trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top