Ủa, ai bảo báo đốm là trùm cuối của rừng xanh? Mới đây, anh Ailton Lara - Giám đốc của Pantanal Nature đã chụp được khoảnh khắc viral không tưởng: một con báo đốm sợ chạy mất dép khi chạm mặt đàn rái cá ở bờ sông São Lourenço, gần trạm nghiên cứu báo đốm của Brazil.
Video: Báo hoa mai hoảng sợ đàn rái cá
Trong bài đăng trên blog, anh Ailton hài hước chia sẻ rằng chú báo đốm 3 tuổi tên Ague đã "chọn nhầm chỗ ngồi ngắm cảnh sông" rồi đó
Clip được đăng tải cho thấy cảnh tượng cực phẩm: chú báo đốm tỏ ra hoảng hốt, vội vàng chạy thoát thân khi đối mặt với bầy rái cá - loài được mệnh danh là "báo nước" hay "hung thần" Amazon đấy nhé!
Về mặt lý thuyết thì báo đốm vốn là boss trên cạn, chúng thậm chí còn dám lao xuống nước ăn thịt cả cá sấu Caiman hay trăn khổng lồ luôn á Nhưng gặp rái cá - những "báo nước" chính hiệu - là chúng phải chạy ngay và luôn!
Bí quyết nằm ở đâu? Đơn giản là rái cá bơi siêu đỉnh, sống theo đàn và cực kỳ protective về lãnh thổ của mình. Bất kể ai xâm phạm - dù là cá sấu hay báo đốm - đều sẽ bị đàn rái cá "dạy cho bài học" đấy!
Theo các nhà nghiên cứu, khu vực Pantanal ở Brazil chính là nơi có mật độ rái cá lớn nhất thế giới. Vùng đất này cung cấp môi trường sống bán thủy sinh cực độc đáo, quy tụ đủ mọi loại động vật hoang dã.
"Rái cá khổng lồ là loài ăn thịt dưới nước ghê gớm và cực kỳ nhanh nhẹn đến mức chúng được một số bộ lạc bản địa địa phương gọi là 'hung thần' Amazon" - các chuyên gia cho biết.
Nguồn: soha.vn