Ê chú, còn nhớ thời game online mới ló dạng ở Việt Nam không? Năm 2004 ấy, lúc Ragnarok và MU đua nhau hot, mình còn là thằng cu lớp 10, đeo kính cận, mặn mụn đầy mặt Các cô giáo toàn gọi mình là Hiếu "Thợ Lặn" vì chuyên trốn học thêm để đi chơi game, còn bạn bè thì đặt nickname Hiếu "bơ" - cái tên dính chặt đến tận giờ luôn. Bố bắt quả tang ở quán net thì chuyện thường ngày rồi!
Lần đầu tiếp xúc với Ragnarok, mình thấy hay muốn xỉu luôn á! Cảm giác như có cả một thế giới riêng của mình vậy. Game toàn chữ tiếng Anh, hệ thống skill, item, boss, quest... đồ họa 2.5D (mình tự gọi vậy) vì có thể zoom in zoom out, xoay được 360 độ cơ.
Để các bạn hình dung, game này có tận 51 nghề nghiệp luôn nha! Hệ thống chia ra level nhân vật và level job. Khi job "Novice" lên level 10 thì chuyển sang các nhánh nghề khác như "Taekwon, ninja, gunslinger, archer, swordman, magician, acolyte, merchant, thief". Đến level job 40-50 thì chuyển lên nghề xịn hơn kiểu "star gladiator, soul linker, knight, hunter, wizard, sage"...
Cày cuốc mãi đến level 99, level job 50 thì được reborn thành "super novice", rồi level job 10 lại chuyển lên "High" class. Nghe hardcore chưa? Game này không có auto đâu nha, phải tự tay click chuột di chuyển. Một số map còn phải làm quest cả tá mới vào được. Chuyển nghề thì phải làm nhiệm vụ, muốn chơi giỏi thì phải học tiếng Anh, mò mẫm từng tí một. Nhập tâm đến từng cái click chuột luôn!
Hệ thống pet trong game cũng xịn sò lắm, bắt phải có đồ thuần dưỡng. Đặc biệt không cho pet ăn thì nó bỏ chủ đi luôn nha Nghề "Creator, genetic" còn có loại pet riêng tên "homunculus".
Trong game còn có chức năng kết hôn, nam nữ cưới nhau xong có con luôn ấy. Vợ chồng có skill gọi nhau đến bên mình, truyền máu, mana... Ngoài hệ thống nghề nghiệp đồ sộ, việc các nghề tổ team săn boss (MVP) là không thể thiếu. Cần kỹ năng điều khiển nhân vật, phản xạ nhanh và teamwork ăn ý mới hạ được MVP.
Guild là thứ gắn kết mọi người, từ việc tổ đội săn MVP đến những trận WOE (công thành giữa các guild) nảy lửa máu me!
Bạn còn mong chờ gì ở một game từ năm 2004 được như thế này nữa?
Và đây là phần story buồn vui lẫn lộn của mình: Chơi game quên hết ngày tháng, rồi nhờ game này mà có bạn thân (thân đến tận bây giờ). Rồi cái gì đến cũng đến, mình có BẠN GÁI trong game luôn! Hạnh phúc muốn bay luôn á! Hồi đó chưa có khái niệm yêu qua mạng... nên kêu nhau Honey suốt, rồi mò mẫm hẹn nhau sang cùng quán net chơi, xin số điện thoại bàn để tám chuyện.
Chúng mình tám xuyên lục địa luôn, hết chuyện game rồi lại qua chuyện đời thực, kể nhau nghe cuộc sống hàng ngày (ngày nào cũng nói hơn 2 tiếng). Mình còn phải trùm chăn nói chuyện để bố mẹ không phát hiện đang buôn điện thoại bàn Chúng mình chẳng biết ai nói yêu trước, cứ thế mà yêu... rồi thành BẠN GÁI THẬT luôn!
Plot twist là BẠN GÁI trong game của mình lại là bạn của bạn thân (sau này mới biết). Những ngày tháng săn item, card, boss... hò hét nhau làm Mũ thời trang, chụp hình cùng nhau các cảnh đẹp trong game...
Đến năm 2009, mình phải đi học 2 năm Trung cấp CSND I ở Sóc Sơn, 5 tháng đầu bị cấm trại, không được ra khỏi trường, không được về... Và BẠN GÁI mình đã đến nhà mình, nhờ mẹ mình đưa lên Sóc Sơn gặp mình. Mình không thể tả được cảm xúc lúc đó...
Năm 2015, mình và BẠN GÁI cưới nhau và giờ đang là vợ chồng của nhau. Đến tận bây giờ mình vẫn miệt mài lên ratemyserver tìm và chơi game Ragnarok, vẫn vào cày level và săn card từ boss.
Cảm ơn Ragnarok Online đã mang vợ, những người bạn thân đến cho mình!
Nguồn: gamek.vn