Bạn có tin không, trong thần thoại Bắc Âu có một ngày tận thế epic đến mức Thor, Odin và cả đội thần thánh đều phải "ra đi" luôn đó! Ragnarok - cái tên nghe xịn sò này chính là chuỗi sự kiện dẫn đến "game over" cho cả hành tinh, khi lũ khổng lồ lửa và băng bắt tay nhau "diss" hội thần trong trận chiến tàn khốc nhất lịch sử.
"Những người anh em sẽ đối đầu và sát hại lẫn nhau, con cái của những người chị em sẽ làm nhơ nhuốc tình thân tộc. Thế giới khắc nghiệt này, đầy rẫy điều xấu xa – thời của kiếm, của rìu – khiên chắn bị xé toạc – thời đại của gió, thời đại của sói – trước khi thế giới rơi vào hỗn loạn. Chẳng ai còn lòng thương xót cho ai".
– Dronke (1997:19)
Loki - Ông vua drama trong Ragnarok
Trong thần thoại Norse, các vị thần được chia thành hai team chính: Aesir và Vanir. Còn lũ khổng lồ thì bị đuổi về Jotunheimr - một trong chín thế giới trong vũ trụ Norse. Họ bị các thần Aesir "block" không cho vào Asgard, nên mối quan hệ giữa hai bên... khá căng đét!
Loki - con trai của một người khổng lồ - chính là nhân vật gây tranh cãi nhất đây. Anh chàng này nổi tiếng là "thần lừa đảo" biết thay đổi hình dạng, lúc thì giúp các thần, lúc lại... phá họ thật sự luôn! Loki được phép sống ở Asgard cùng hội thần Aesir và sinh ra cả đàn con, trong đó có con ngựa tám chân Sleipnir (thú cưỡi của Odin), một con rồng và con sói Fenrir - nhân vật cực quan trọng trong Ragnarok.
Cái tội lớn nhất của Loki là đã lừa thần mùa đông mù lòa Hod, khiến thần Baldr (con trai Odin và nữ thần Frigg) phải "bye bye". Vì vậy, Loki bị trói vào tảng đá cho đến khi Ragnarok xảy ra. Nghe quen quen như Prometheus trong thần thoại Hy Lạp phải không? Cũng bị trói vào đá để trả giá đó!
Những dấu hiệu báo trước ngày tận thế
Giống như tận thế trong Công giáo, Ragnarok cũng có cả list dấu hiệu "báo trước" cực kỳ rõ ràng:
Đầu tiên là Fimbulvetr - mùa đông kinh hoàng kéo dài 12 tháng với tuyết rơi không ngừng (tưởng tượng sống trong tủ lạnh cả năm luôn ). Sau đó, ba con gà trống sẽ lần lượt gáy báo động:
• Con thứ nhất tên Fjalar báo cho lũ khổng lồ
• Con thứ hai cảnh báo người chết
• Con thứ ba tên Gullinkambi ở Valhalla (sảnh đường xịn xò của Asgard) sẽ báo cho các vị thần rằng "it's over" rồi đó!
Thần Heimdallr sẽ thổi kèn trumpet đặc biệt, âm thanh này hồi sinh người chết và họ sẽ tụ tập về Vigrid - nơi diễn ra trận chiến cuối cùng. Biển cả rẽ đôi và mãng xà Jörmungandr (con mãng xà khổng lồ bao quanh trái đất, đang cắn đuôi mình) sẽ trồi lên từ đáy đại dương để join team. Thần Baldr và Hod cũng comeback từ cõi chết để tham chiến!
Cuộc chiến "endgame" thực sự
Loki và lũ khổng lồ băng sẽ đến Vigrid trên một con thuyền làm từ... móng tay người chết (ớn lạnh sống lưng luôn ). Team phản diện gồm toàn boss cấp cao: Surtr, con chó Carm của Hel, con sói Fenrir và trùm khổng lồ Hrym - tạo thành đội quân siêu mạnh chống lại các vị thần.
Kết cục? Thor, Odin và hầu hết các vị thần đều "gg" hết, rồng phun lửa thiêu rụi mọi sự sống trên Trái Đất. Nhưng plot twist ở đây là... đó KHÔNG phải hồi kết!
Mọi thứ sẽ "respawn" lại với một thế giới mới trồi lên từ đại dương. Hai người phàm tên Lif và Lifthrasir sẽ sinh ra loài người mới. Các vị thần Vali, Vidar, các con trai của Thor và Hoenir - những người sống sót - sẽ đến Idavoll (nơi không bị phá hủy). Thần Baldr và Hod cũng hồi sinh và một thời đại mới bắt đầu! Như kiểu "new game+" vậy đó!
So với các truyền thuyết tận thế khác
Điểm đặc biệt của Ragnarok là cả thần lẫn người đều chịu thiệt hại nặng nề, giống trận chiến Kurukshetra trong thần thoại Hindu. Khác với tận thế trong Công giáo - nơi con người bị trừng phạt vì không tin Chúa.
Ý tưởng về "tận thế" xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới đó bạn:
• Công giáo: "Ngày phán xét" trong sách Khải Huyền
• Do Thái giáo: Acharit hayamim
• Thần thoại Aztec: Truyền thuyết năm mặt trời
• Thần thoại Hindu: Câu chuyện về các avatar và vị thần cưỡi ngựa
Nguồn: gamek.vn