Dù được đánh giá cao hơn hẳn so với hạt giống số 20 Taylor Fritz, nhưng Rafael Nadal vẫn để thua cực sốc chỉ sau 2 set ở chung kết Indian Wells. Ai ngờ được luôn á!
Trước trận chung kết Indian Wells 2022, hầu hết các chuyên gia đều tin Nadal sẽ thắng dễ. Siêu sao người Tây Ban Nha đã từng "dọn sạch" Taylor Fritz trong cả 2 lần chạm trán trước đó, và đang "bay phấp phới" với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp từ đầu năm. Nhưng mà plot twist xảy ra thật rồi các bạn ơi, sáng 21/3 trên sân Trung tâm!
Nadal thi đấu dưới phim độ thấy rõ và để thua chỉ sau 2 set với tỷ số: 3-6, 6-7(5). Quá bất ngờ luôn!
Trong khi Rafa lỡ mất cơ hội lần thứ 4 đăng quang Indian Wells (sau 5 lần vào chung kết) và đứt mạch thắng kỷ lục thì Taylor Fritz ẵm trọn danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Đây cũng là title lớn nhất của tay vợt Mỹ này kể từ khi "lăn lộn" với quả bóng nỉ vàng đấy!
Có lẽ do phải "vắt kiệt sức" thi đấu 3 set ở tứ kết (gặp Nick Kyrgios) và bán kết (đấu với Carlos Alcaraz), nên Nadal có màn mở đầu siêu tệ luôn. "Vua sân đất nện" thua trắng liền 4 game đầu và phải chấp nhận thua 3-6 ở set 1. Ơ hay hay?
Tất nhiên rồi, với bản lĩnh "trâu" như Nadal thì chắc chắn anh không dễ từ bỏ đâu. Hạt giống số 4 chơi tập trung và cố gắng hơn hẳn ở set 2. Nhưng mà khả năng "chốt điểm" của Rafa hôm đó lại không được ổn cho lắm.
Dù phải đối đầu với tay vợt nhà, Nadal vẫn nhận được khá nhiều sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài nha!
Bên kia lưới, Fritz càng đấu càng "lên đồng". Hạt giống số 20 cứu thoát thành công tới 8/9 break-point nguy hiểm trong set này. Phải công nhận là "xịn" thật!
Nguồn: kenh14.vn