Tháng 3 vừa rồi, rác thải từ trạm vũ trụ ISS thay vì được đưa về Trái Đất an toàn thì lại có một cục pin nặng khoảng 1kg đã... rơi trúng nhà một người dân ở Naples, bang Florida, Mỹ luôn các bạn ơi Cú rơi này đâm thủng mái nhà và xuyên táo cả 2 tầng, suýt nữa trúng luôn con trai của chủ nhà (may quá trời ơi ).
Ngày 9/3, tiến sĩ Jonathan McDowell - nhà vật lý thiên văn ở Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard–Smithsonian đã đăng trên X (Twitter cũ) rằng có một "thùng hàng" từ ISS đã rơi xuống Trái Đất. Nó bay về phía vịnh Mexico, nằm giữa Cancun và Cuba, sau đó đáp xuống vùng Ft Myers của Florida.
Đến ngày 16/3, anh Alejandro Otero retweet lại bài đăng của McDowell, kèm theo hình ảnh cục pin của NASA đã rơi trúng nhà anh ở Naples, Florida lúc 2 giờ 34 phút trưa ngày 8/3. Trước khi đăng lên X, Otero đã nhắn tin và email cho NASA nhưng... bị thả thính không trả lời luôn
Sau khi post lên X (có khi phải dựa vào sức mạnh mạng xã hội mới được), người của NASA mới chịu liên hệ Otero và đến lấy "cục pin" về để xác minh. Theo thông tin ban đầu, đây là 1 trong 9 cục pin bỏ đi của trạm không gian ISS vào năm 2021. Các phi hành gia đã gom pin cũ và rác thải, nhét vào một thùng hàng chứa rác nặng khoảng 2,6 tấn và to bằng 2 cái tủ lạnh luôn á
Bình thường những thùng rác thải to như vậy sẽ được hạ cánh xuống Trái Đất có tính toán kỹ càng, chứ không phải thả rơi tự do kiểu này. Tuy nhiên, vì bị trì hoãn nhiều lần nên "thùng rác" này không được đưa về Trái Đất. Cuối cùng, rác và những cục pin của NASA bị quăng ra ngoài không gian, kiểu "tự sinh tự diệt" ấy Chắc họ nghĩ nó sẽ cháy hết trước khi chạm đất chăng?
Nhưng plot twist là cục pin không cháy hết mà vẫn còn nguyên, và kết quả là rơi trúng nhà của Otero. Sau khi anh này liên hệ với NASA không được trả lời và đăng lên X, trang tin WINK News mới liên lạc với anh và đưa tin về vụ việc, sau đó NASA mới chịu tới nhà Otero để "thu hồi vật phẩm" (sao như phim hành động vậy ta ).
Tại sao pin từ trạm vũ trụ lại bị thả rơi tự do?
Theo kế hoạch bay đã công bố của NASA: Năm 2018, phi hành gia Nick Hague và chỉ huy Alexey Ovchinin (người Nga) sẽ bay lên ISS. Tuy nhiên nhiệm vụ của họ bị hủy vì tên lửa của Nga bị hư, không phóng được tàu vũ trụ Soyuz lên quỹ đạo
Nhiệm vụ của phi hành gia Nick Hague khi lên ISS là sẽ ra ngoài không gian và lắp đặt pin li-ion cho các module của trạm ISS. Số pin li-ion trước đó đã được tàu chở hàng HTV của Nhật Bản đem lên.
Vì Hague không có mặt trên ISS, nhiệm vụ lắp pin đã bị NASA hủy, chờ có phi hành gia khác lên mới làm được. Chuyện đưa người lên ISS không hề dễ dàng như đi chợ đâu nha, cho nên sự cố này đã làm kế hoạch nâng cấp pin cho ISS bị delay đi mấy năm luôn
Mỗi lần tàu hàng HTV của Nhật Bản lên tiếp tế cho ISS, nó cũng đồng thời đem rác thải về lại mặt đất. Cứ như vậy, chuyến tàu mới bay lên sẽ chở về lượng rác thải của chuyến trước. Chuyến HTV cuối cùng của Nhật Bản đã ngưng vào năm 2020.
Vì sự cố năm 2018, phi hành gia Nick Hague không có mặt để xử lý số pin kia. Hậu quả là trên ISS vẫn còn 1 chuyến hàng cuối cùng chưa được xử lý để chở rác thải về lại mặt đất. Những tàu chở hàng khác của SpaceX, Cygnus của Northrop Grumman hoặc Progress của Nga không có thiết kế phù hợp để chở thùng hàng của tàu HTV.
Cuối cùng, để giải phóng không gian cho ISS, vào tháng 3/2021, NASA đã quyết định sử dụng cánh tay robot để "quăng" thùng rác kia đi thôi. Nó đã lơ lửng ngoài không gian suốt 3 năm, để rồi trở về Trái Đất vào ngày 8/3/2024, tại nhà của anh Otero ở Florida (định mệnh vãi ).
Nguồn: tinhte.vn