KunYeu7842
New member
Ô hay, các bác sĩ đang lo lắng rằng rác thải y tế có thể là "đồng bọn" giúp virus đậu mùa khỉ lây lan sang người, đặc biệt là qua tiếp xúc trực tiếp. Nghe xong mà muốn cẩn thận gấp đôi luôn!
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang vò đầu bứt tai tìm nguyên nhân tại sao đậu mùa khỉ lại "thoát vòng vây" từ khu vực Tây và Trung Phi (nơi nó vốn ở yên) để lan ra khắp nơi.
Plot twist là các ca bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu hiện nay hoàn toàn không liên quan đến nhau, cũng chẳng có ai đi du lịch châu Phi cả. Điều này khiến giới khoa học "hoa mắt" không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và giờ họ nghi ngờ... rác thải y tế là thủ phạm! ️
Ông William Karesh - Chủ tịch Tổ chức Thế giới vì Sức khỏe động vật đã lên tiếng cảnh báo: "Ở các cơ sở y tế nông thôn, chất thải y tế được thu gom và để riêng một chỗ, sau đó phải chờ cả tuần mới được di chuyển đến nơi xử lý chuyên biệt. Trong thời gian này các loại động vật, loài gặm nhấm có thể xé các túi nylon đựng rác ra và bị nhiễm virus. Chúng tôi muốn mọi người cần phải đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn sinh học trong thời điểm này".
Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đã có hơn 700 ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu rồi đó mọi người, chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Đáng báo động hơn, phân tích gene các ca bệnh ở Mỹ cho thấy có đến HAI chủng virus khác nhau đang lây lan, nghĩa là virus đã "ngầm hoạt động" từ lâu rồi chứ không phải mới xuất hiện!
Hiện tại ở Tây và Trung Phi, mỗi năm có hàng nghìn người mắc đậu mùa khỉ. Từ đầu năm đến giờ, khoảng 70 ca tử vong do bệnh này đã được ghi nhận tại 5 quốc gia châu Phi. Nhưng tin vui là tỷ lệ tử vong do đậu mùa khỉ khá thấp và may mắn là chưa có ca tử vong nào trong đợt bùng phát dịch hiện nay ở các nước ngoài khu vực Tây và Trung Phi đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn