Nghe hơi khó tin nhưng mà có thiệt đấy các bạn ơi - có những trường hợp màng trinh không rách sau khi... "đu đưa" đó
Chuyện là có anh chàng tuổi teen này đang ở lứa "máu lửa" lắm, thấy crush không đồng ý mà vẫn cố "làm màu"... Giờ đây phải ngồi trong trại giam đợi ngày xử, chắc hối hận phát điên vì đã đánh mất tuổi thanh xuân chỉ vì một quyết định sai lầm - mà anh này mới... 17 tuổi thôi nhé!
## Trai 17 rủ gái 12 vào khách sạn - nghe đã thấy sai sai rồi
Nghe xong vụ Lê Tuấn Anh (sinh 1994) phạm tội hiếp dâm trẻ em là mọi người sốc nặng luôn. Cứ nghĩ tuổi teen thì nghịch ngợm chứ đâu đến nỗi phạm tội như thế này! Ai ngờ cậu thanh niên 17 tuổi đã có thể tính toán nhiều thứ để "làm bậy" với bé gái mới... 12 tuổi
Lê Tuấn Anh đăng ký hộ khẩu ở Phú Xuyên, Hà Nội nhưng hay "chill" ở khu phố trung tâm. Còn nạn nhân là cháu Phạm Thị Hương (tên đã đổi) ở Hưng Yên thì hai người đã quen nhau từ trước.
Mặc dù mới 12 tuổi nhưng cháu Hương trông phổng phao và xinh xắn hơn bạn cùng tuổi. Chiều 28/5/2011, cháu Hương gọi điện rủ Tuấn Anh đi chơi. Nhận được cuộc gọi, Tuấn Anh nhờ em họ là Nguyễn Văn Th. (sinh 1991) chở xe máy sang đón Hương ở Gia Lâm, Hà Nội.
Sau khi đón được Hương, Th. chở cả hai đến hồ Hoàn Kiếm. Gửi xe rồi cả ba cùng đi bộ quanh hồ. Tuy nhiên đến gần Đền Ngọc Sơn thì Th. bỗng nhiên về nhà, để lại Tuấn Anh và Hương đi chơi với nhau
Dạo phố mãi đến tối thì Hương kêu mệt. Tuấn Anh rủ về nhà mình ngủ rồi hôm sau đưa về Hưng Yên, nhưng Hương không chịu. Tuấn Anh đề nghị: "Hay đi tìm nhà nghỉ nào ngủ qua đêm" nhưng Hương vẫn từ chối.
Đến khoảng 1h30 sáng ngày 29/5/2011, Tuấn Anh bắt taxi đưa cả hai đến một khách sạn tại ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến nơi, Tuấn Anh thuê phòng 300k. Lên phòng, Tuấn Anh đè lên người Hương nhưng Hương đẩy ra và nói "Em không thích!". Tuy nhiên Tuấn Anh vẫn cứ... làm bậy
Lần đầu Hương kêu đau nên Tuấn Anh dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục. Sáng hôm sau, cả hai bắt taxi ra hồ Hoàn Kiếm, Hương gọi cho Th. nhờ đến đón về Hưng Yên. Th. dùng xe máy đưa cả hai về nhà Hương.
Khi thấy Hương về, cả nhà xúm lại hỏi nhưng Hương không nói gì. Đến trưa 31/5/2011, Hương mới kể cho mẹ là chị Phạm Thị Tình (tên đã đổi) biết.
## Vụ hiếp dâm có "kết quả" hi hữu - nghe mà tưởng phim vậy
Nghe con gái kể lại, chị Tình như sét đánh. Chị quyết định đưa con đến công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm tố giác. Cũng ngày 31/5/2011, Lê Tuấn Anh đến công an quận Hoàn Kiếm đầu thú. Ngay sau đó công an vào cuộc điều tra và đưa cháu Hương đi giám định tại bệnh viện Phụ sản TW.
Kết quả giám định của bệnh viện cho thấy cháu Hương không có xây xát trên người, không tìm thấy tinh trùng... và kết luận: "Tầng sinh môn có xây xước nhẹ, màng trinh không tổn thương, có tổn thương cũ ở cổ tử cung"
Theo các bác sĩ thì thông thường lần đầu màng trinh sẽ rách. Tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt và hi hữu là màng trinh không rách sau khi quan hệ. Và vụ này rơi đúng vào trường hợp hiếm có đó các bạn ơi!
Mặt khác, xác định khách sạn lỏng lẻo trong việc cho thuê phòng, không vào sổ theo dõi khai báo lưu trú nên công an đã phạt hành chính khách sạn 1 triệu đồng
Thời điểm Tuấn Anh làm chuyện trên thì Hương mới 12 tuổi 3 tháng 6 ngày. Hành vi của Lê Tuấn Anh rơi vào tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự. Công an đã hoàn tất điều tra và chuyển VKSND TP Hà Nội truy tố.
Một kết cục đau lòng cho cả hai bên khi đều còn vị thành niên
Hiện tại Lê Tuấn Anh đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an TP Hà Nội chờ ngày xử. Một bài học cay đắng phản ánh thực trạng quản lý, dạy dỗ con cái của nhiều gia đình còn nhiều lỗ hổng. Bởi khi đã xảy ra rồi thì không thể quay lại được nữa...
Nguồn: soha.vn