Ra sông bắt 2 lạng tôm cho vui, ông chú bị cảnh sát bắt ngay: Bản án khiến netizen sốc nặng

XuHong286

New member
Ai ngờ đi bắt tôm "cho zui" lại dính án thế này, nghe phán quyết mà giật mình luôn á!

Ông Ngô từ nhỏ đã sống ở vùng nông thôn An Huy, Trung Quốc. Hễ rảnh rỗi là ổng lại rủ hội bạn ra khúc sông gần nhà bắt vài con tôm, vài con cá. Vừa giải trí, vừa có đồ ăn cải thiện bữa cơm gia đình, sướng phết đúng không nào?

Nhưng mà khoảng thời gian "happy ending" đó chẳng kéo dài được bao lâu đâu. Đến năm ngoái, trong một lần tuần tra thường lệ, nhân viên Chi cục Thủy sản (Trung Quốc) phát hiện ông Ngô đang bắt tôm bằng lồng đất ở ngay khúc sông gần nhà nên đã vào can ngăn. Lúc đó, ông chú này chưa nhận ra việc mình làm nghiêm trọng thế nào nên còn "chống đối" luôn. Ổng khẳng định cán bộ Chi cục không nên "vào cuộc" việc này.

Thấy vậy, nhân viên Chi cục phải kiên nhẫn giải thích với ông rằng giờ không phải mùa đánh bắt đâu nha. Thêm nữa, cái lồng ông đang xài đã bị cấm rồi. Nhưng sau khi nghe xong, ông Ngô vẫn không nhận ra mình sai ở đâu nên cứ "cứng đầu" tiếp tục bắt tôm thôi.

0ef27507adc966b119c9.jpg


Thấy không thể "dẹp" được ông chú này, nhân viên Chi cục Thủy sản đành phải gọi cảnh sát địa phương. Nhận được tin, công an có mặt tại hiện trường và nhanh chóng đưa người đàn ông về đồn.

Đến lúc này, ông Ngô mới biết mình "dính phốt" to nên khai hết sạch về thời gian, địa điểm và công cụ đã dùng để bắt tôm. Cảnh sát cũng thu thập chứng cứ rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ.

92b85e5cb8c6aecb100e.jpg


Sau quá trình điều tra và xem xét kỹ càng, cơ quan cảnh sát xác định hành vi của ông Ngô liên quan đến việc đánh bắt thủy sản trái phép. Viện kiểm sát nhân dân đã khởi tố người đàn ông theo đúng quy định pháp luật luôn.

Trong phiên tòa xét xử, ông Ngô bị kết án 1 tháng tạm giữ hình sự và bị phạt 2 năm quản chế.

Theo Sohu, nhiều người nghĩ việc bắt có 2 lạng tôm của ông Ngô là "chuyện con con" và sốc nặng khi nghe phán quyết của tòa. Nhưng thực ra hành vi này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sự phát triển của hệ sinh thái cả dòng sông luôn đó!

Theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh An Huy, dòng chính sông Dương Tử (đoạn chảy qua tỉnh An Huy) và các phụ lưu quan trọng đã bị cấm đánh bắt thủy sản kể từ ngày 1/1/2020. Khúc sông ông Ngô bắt tôm nằm ngay trong khu vực cấm. Chính vì vậy việc làm của ông chú này là bất hợp pháp rồi.

Bên cạnh đó, ông Ngô đã sử dụng lồng đất để bắt tôm. Ngư cụ tự chế này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Luật Thủy sản của Trung Quốc. Lý do là mắt lưới quá nhỏ nên mọi loài thủy sản ở đủ kích thước không thoát ra được. Điều đó có nghĩa là cá, tôm chưa kịp lớn đã bị bắt hết, làm phá hủy cân bằng sinh thái luôn á.

Ngoài ra, thời điểm ông Ngô đi bắt trùng với mùa sinh sản của cá tôm. Đây cũng là thời điểm bị cấm đánh bắt theo Luật Thủy sản của Trung Quốc.

Từ đó, có thể thấy việc làm của ông Ngô đã cấu thành tội đánh bắt thủy sản trái phép và phải "gánh" hình phạt của pháp luật.

Theo điều 340 Bộ Luật Hình sự của Trung Quốc, người nào vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng cách đánh bắt ở vùng cấm, mùa cấm hoặc sử dụng các dụng cụ cấm sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, tạm giữ hình sự, giám sát hoặc phạt tiền.

Vì ông Ngô đánh bắt không nhằm mục đích bán kiếm lời. Thêm nữa, số lượng tôm đánh bắt chỉ có 2 lạng thôi. Nên Tòa án đã tuyên phạt người đàn ông này 1 tháng tạm giữ hình sự và 2 năm quản chế.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top