MamStar7958
New member
Nhu cầu sắm Tết tăng vọt cộng với lượng xe ô tô quá đông khiến ai phải ra đường Hà Nội mấy hôm nay cũng "phát rồ" với cái ác mộng tên là tắc đường luôn á
Đường nào cũng mất thời gian gấp đôi gấp ba so với ngày thường. Vừa thoát khỏi đám tắc này thì đã phải đối mặt ngay với đám ùn ứ khác, kiểu muốn "toang" luôn đó
Đường Khuất Duy Tiến từ khu vực ngã 3 Lê Văn Lương tới Nguyễn Trãi lúc nào cũng trong tình trạng ùn tắc kéo dài, lượng phương tiện phía dưới và phía trên cùng đổ về nút giao ngã tư hết cả nước
Mật độ ô tô di chuyển qua khu vực này đông nghẹt luôn á các bạn ơi
Nhiều xe máy phải len lỏi giữa các dòng ô tô để di chuyển, ô tô thì lấn làn đi sát vỉa hè khiến xe máy gần như hết chỗ luôn ý.
Đường Tây Sơn hướng từ Thái Hà về Ngã Tư Sở buổi sáng đông đúc không tưởng, ô tô đi thành 4 làn, xe máy gần như kẹt cứng giữa 2 bên là ô tô rồi
Tây Sơn tới Nguyễn Lương Bằng, đường hẹp mà ô tô dàn hàng 2, hàng 3 khiến xe máy di chuyển khó khăn lắm á.
Đường Âu Cơ đi qua khu vực chợ hoa Quảng Bá, các phương tiện di chuyển rùa bò vì lượng người đổ về chợ hoa đông không thở được
Buổi chiều, đường dẫn lên cầu Chương Dương sang Gia Lâm từ 2 phía đông nghịt các phương tiện hết sảy luôn.
Nguồn: kenh14.vn