R.Tee vừa "phá đảo" sân khấu Rap Việt tập 5 với một màn trình diễn cực độc, khiến cả 4 HLV phải đứng lên đu trend luôn nha!
Nói đến R.Tee (tên thật là Lã Thành Long) thì hội mê nhạc chắc không xa lạ gì rồi. Anh chàng từng collab với cả loạt nghệ sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà trong "Bức Thư Để Lại" hay Han Sara với "Let Me Go". Tuy nhiên, dù đã có tiếng trong làng giải trí, anh vẫn quyết tâm tham gia Rap Việt để flexing cái tôi của mình và chứng minh khả năng làm rapper solo cho mọi người thấy.
Lần đầu tiên trong lịch sử Rap Việt, một thí sinh mang hát xẩm - thứ âm nhạc truyền thống cực kỳ Việt Nam - lên sân khấu! Ca khúc "Rằm Tháng 7" của R.Tee được làm mới từ bài hát xẩm "Cô Hồn, COVID, Cô Đơn", nghe có vẻ hơi creepy nhưng thực chất lại là lời tỏ tình cực ngọt của một chàng trai dành cho crush của mình đấy. Màn trình diễn này thực sự "đốt cháy" sân khấu, khiến cả giám khảo lẫn HLV đều phải đứng lên vibe theo luôn!
Chia sẻ về lý do chọn hát xẩm, R.Tee cho biết đây là hình ảnh gắn liền với gia đình anh. Bà ngoại của anh làm hầu đồng ở Hà Nội, và khi nghe mẹ kể chuyện về bà, R.Tee liền nghĩ ra ý tưởng mix âm thanh độc lạ của hát xẩm với Rap để tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới cho nhạc Việt. Tâm huyết thật sự!
Trấn Thành cũng không giấu được sự ấn tượng trước màn trình diễn này. Khi "MC quốc dân" hỏi: "Bạn là thí sinh gì mà giám khảo, HLV đứng hết lên vậy hả?", Wowy đã nhanh như chớp trả lời thay: "Cô hồn!" Cái này cũng hợp lý vì concept là Rằm tháng 7 mà, hiểu chưa nè!
Sự sáng tạo và thông minh của chàng trai sinh năm 1996 đã giúp anh nhận được cả 4 cái nón vàng từ tất cả các HLV. Quá đỉnh!
Vì mỗi HLV đều có style riêng biệt, JustaTee và Rhymastic đã quyết định nhường lại quyền lựa chọn đội cho chính thí sinh.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, R.Tee đã chọn về đội của "trai thành phố lớn" Binz.
Nguồn: kenh14.vn