CrushKeoOfficial
New member
Chị Quỳnh Trần JP giờ đang là tường thành mukbang của làng Youtube Việt luôn á! Mỗi lần đăng video là dân tình lại phải "té ngửa" với những màn ăn uống siêu to khổng lồ, nhìn ngon đến nỗi muốn chui vào màn hình hết ý. Nhưng đặc biệt hơn hết, qua kênh của chị mà mình mới biết ở Nhật Bản có bao nhiêu món ăn "trời ơi đất hỡi" mà chỉ có xứ sở hoa anh đào mới có thôi!
Mì tôm phủ vàng 24K - Sang chảnh nhưng giá "hạt dẻ"
Loại mì này cũng nấu như mì tôm bình thường thôi: cho nước sôi, chắt bớt nước, trộn xốt rồi cuối cùng là rắc lớp "vàng ròng" 24K lên trên. Nghe thì fancy lắm nhưng thực ra chỉ phủ nhẹ một lớp mỏng tẹo thôi nha!
Theo chị Quỳnh review thì đây là mì soba kiểu Nhật, ăn vẫn thơm phức vị vừng béo béo, rong biển tan chảy trong miệng. Nhưng mà bột vàng thì... gần như không có vị gì hết á
Clip review mì tôm vàng 24K giá chỉ 50k này đã cán mốc 500k view chưa đầy 1 ngày luôn nha! Khủng thật sự!
Hồng ruột đen - Trái cây "drama" nhất năm
Món này đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội đấy! Nhìn bên ngoài tưởng hồng bình thường, nhưng cắt ra thì "ủa alo" ruột có cả màu đen lẫn vào trông cực kỳ aesthetic
Chị Quỳnh bảo quả này giòn, không quá nhiều nước, ngọt vừa phải và quan trọng nhất là không có hạt luôn! Ăn sướng miệng lắm á!
Cơm trộn hải sản sống - Dân Nhật "pro" đỉnh cao
Đến đây thì hơi "heavy" rồi đó các bạn! Chị Quỳnh trộn cả tô cơm với cá hồi, bạch tuộc, thịt bò, tôm... và tất cả đều còn SỐNG nhé! Sau đó cho thêm nước tương và gừng vào là xong.
Phải nói thẳng là chỉ ở Nhật mới dám ăn đồ sống yên tâm như vậy, vì tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của họ xịn sò lắm luôn!
Cơm trộn trứng cá hồi - 1 triệu/tô nhưng đáng từng đồng
Lại tiếp tục với đồ sống nè! Lần này là cơm trộn trứng cá hồi giá 1 triệu đồng một tô luôn á! Nghe thì "chát" nhưng mà trứng cá hồi quý hiếm lắm, giàu dinh dưỡng nữa.
Chị Quỳnh khen ngợi hết lời, đặc biệt là trứng cá hồi cắn vào giòn sừn sựt, kết hợp với trứng gà sống thì béo ngậy phát cuồng luôn!
Hachinoko - Ấu trùng ong dành cho... vua chúa
Ơ kìa, nghe tên đã thấy "sợ rét" rồi đúng không? Món ấu trùng ong này ngày xưa chỉ có vua chúa mới được ăn, giờ thì bán rộng rãi trong siêu thị rồi. Giá khoảng 260k một hộp, ăn với cơm cũng ngon lắm đó!
Tảo biển tươi - Quà biếu "xịn xò" mùa thu
Tảo cũng là đặc sản nổi tiếng của Nhật mà! Chị Quỳnh mua đồ đóng gói sẵn trong siêu thị về nhà sơ chế. Tảo tươi thường có vào mùa thu, người Nhật hay dùng làm quà biếu vì giá trị dinh dưỡng cao ngất ngưởng luôn. Cắt nhỏ ra ăn trực tiếp là ổn rồi!
Ngoài ra trong clip còn có món chả cá xoắn với màu sắc cực kỳ bắt mắt của xứ Phù Tang nữa nha!
Mì trôi trên máy - Ăn kiểu "high-tech" luôn
Không phải mì ống tre như mọi người tưởng đâu nhé! Mì này ăn trên máy cơ, kiểu mì khô nhiều màu sắc, luộc lên rồi cho vào máy chạy. Vị thì na ná bún khô Việt Nam, nhưng cách ăn siêu độc đáo làm cho món ăn thú vị gấp mấy lần!
Xem mẹ con chị Quỳnh ăn mà thấy vui ghê!
Natto trộn trứng sống - "Boss cuối" của những món khó ăn
Ai cũng biết Natto là món đậu tương lên men nổi tiếng khó nuốt của Nhật rồi đúng không? Lần này chị Quỳnh trộn luôn Natto với trứng sống, tự nhận là đang thách thức mọi giác quan luôn!
Người Nhật thường ăn món này vào bữa sáng: đập trứng sống trộn với Natto và cơm. Mùi hơi... "thối thối" nhưng mà ngon lắm nha!
Gà rán bóng đêm - Đen huyền bí nhưng healthy
Tên nghe ma mị nhưng thực ra đây là gà rán tẩm bột than tre đó! Màu đen đặc trưng này đến từ bột than tre - thứ siêu tốt cho sức khỏe mà người Nhật rất thích dùng. Vị của gà rán này còn ngon hơn gà rán thường gấp bội phần luôn!
Nhưng mà chị Quỳnh có khuyến cáo là chỉ nên dùng 2-3 lần/tuần, mỗi lần 1 muỗng cà phê thôi nha các bạn!
Ngoài ra kênh của chị Quỳnh còn vô vàn món ăn mới lạ khác nữa! Rảnh rỗi vào xem vừa giải trí vừa học thêm được nhiều mẹo nấu nướng hay ho lắm đó!
Nguồn: kenh14.vn