Ngoại hình của Quỳnh Kool đang gây tranh cãi cực mạnh luôn nha mọi người ơi
Phim "Bước Chân Vào Đời" đang là tác phẩm hot hit thời gian gần đây. Trong đó, nhân vật nữ chính Thương do Quỳnh Kool thể hiện lại bất ngờ trở thành người gây tranh cãi nhất phim.
Hồi mới lên sóng những tập đầu, netizen còn khen Quỳnh Kool diễn tự nhiên lắm, vừa dịu dàng vừa cứng cỏi, xây dựng vai người chị luôn lo cho các em khá ổn áp. Nhưng mà...
Thế nhưng sau khi cặp kè với thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) rồi bị mẹ bạn trai cấm đoán, Quỳnh Kool như "rửa mặt bằng nước mắt" luôn á, tập nào cũng khóc nức nở khiến khán giả thấy mệt muốn xỉu Không những thế, cô nàng còn trang điểm cho bản thân nhợt nhạt kém sắc như người bệnh để thể hiện trạng thái chán đời. Tuy nhiên cách diễn này không được lòng khán giả tí nào, ai cũng chê Quỳnh Kool kém sắc hết cả.
Đến tập 13, Quỳnh về quê chăm bà ốm, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt như không makeup, lộ rõ vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Có lẽ Quỳnh Kool muốn thể hiện hình ảnh cô gái đau khổ vì phải chia tay người yêu, thương xót bà khi bị mẹ bạn trai nhục mạ không đáng có.
Song le, khán giả lại chê không ngừng: "Suốt ngày khóc lóc, xem mà cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn tua nhanh", "Lúc nào tóc tai Thương cũng rũ rượi, mặt thì trắng bệch nhợt nhạt", "Đánh tí son nhẹ vào cái, người ta bảo không make up quá đẹp thôi chứ tí môi thì làm ơn", "Xem mà chán thương tập nào cũng chỉ thấy khóc lóc", "Thương trang điểm kiểu gì vậy trời. Bợt bợt mà lố quá", "Thương xuất hiện là phim thành thảm họa, chỉ khóc thôi, không biết đứng lại bảo vệ chính mình hay bà", "Thương không thể để tóc gọn gàng được à lúc nào cũng xoã ra ý nhỉ", "Tóc tai lúc nào cũng rũ rượi, cộng với cảnh khóc nhìn phát khiếp", "Quỳnh mới cấy tóc, nên buộc lên sẽ bị lộ", "Buộc tóc lên em ơi. Khóc hoài", "14 tập khóc 13 tập rưỡi", "Khi nào nữ chính mạnh mẽ lên được thì lúc đó hết phim", "Buộc tóc lên Thương ơi", "Không thấy giải quyết gì chỉ thấy khóc" - netizen bình luận ầm ầm trên trang MXH của VTV luôn.
Phải nói là từ khi dính vào tình yêu, nhân vật Thương trở nên ủy mị yếu đuối, làm khán giả cảm thấy nhân vật đi vào lối mòn quá. Trong khi giờ người xem thích nữ chính độc lập mạnh mẽ, không quá bi lụy vào tình yêu nữa rồi nà
Ngoài ra, cách makeup của Quỳnh Kool cũng từng bị netizen chê bai ở tập 10. Lúc đó Thương được mời tới nhà Quân dự sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương). Lần đầu ra mắt nhà bạn trai mà Thương lại bị chê trang điểm kém đẹp ghê. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận vui vẻ: "Nhìn nữ chính trông như ma vậy", "Nữ chính da trắng bệch sợ quá", "Tôi tưởng linh hồn cơ", "Cảnh này sao Quỳnh Kool xấu thế. Càng ngày thẩm mỹ quá đà càng không xinh như xưa"
Bên cạnh đó, việc Quỳnh Kool kẹp hết tóc mái khiến cô lộ hết khuyết điểm trán cao. Cộng thêm mặc váy trắng nữa thì tạo hình của cô thực sự là một "thảm họa" không chối cãi được.
Trong "Bước Chân Vào Đời", Quỳnh Kool đóng vai Thương - chị cả trong gia đình có cha mẹ đều đã qua đời. Dưới cô còn hai đứa em đang ở độ tuổi nổi loạn, cần tiền để tiếp tục học tập. Vì vậy Thương phải làm nhiều công việc để gánh vác nỗi lo kinh tế mà cha mẹ để lại. Thế nhưng các em lại có tính cách riêng, có những quyết định riêng mà dù Thương cảm thấy không ổn nhưng lại khó ngăn cản.
Nguồn: soha.vn
Phim "Bước Chân Vào Đời" đang là tác phẩm hot hit thời gian gần đây. Trong đó, nhân vật nữ chính Thương do Quỳnh Kool thể hiện lại bất ngờ trở thành người gây tranh cãi nhất phim.
Hồi mới lên sóng những tập đầu, netizen còn khen Quỳnh Kool diễn tự nhiên lắm, vừa dịu dàng vừa cứng cỏi, xây dựng vai người chị luôn lo cho các em khá ổn áp. Nhưng mà...
Thế nhưng sau khi cặp kè với thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) rồi bị mẹ bạn trai cấm đoán, Quỳnh Kool như "rửa mặt bằng nước mắt" luôn á, tập nào cũng khóc nức nở khiến khán giả thấy mệt muốn xỉu Không những thế, cô nàng còn trang điểm cho bản thân nhợt nhạt kém sắc như người bệnh để thể hiện trạng thái chán đời. Tuy nhiên cách diễn này không được lòng khán giả tí nào, ai cũng chê Quỳnh Kool kém sắc hết cả.
Đến tập 13, Quỳnh về quê chăm bà ốm, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt như không makeup, lộ rõ vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Có lẽ Quỳnh Kool muốn thể hiện hình ảnh cô gái đau khổ vì phải chia tay người yêu, thương xót bà khi bị mẹ bạn trai nhục mạ không đáng có.
Song le, khán giả lại chê không ngừng: "Suốt ngày khóc lóc, xem mà cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn tua nhanh", "Lúc nào tóc tai Thương cũng rũ rượi, mặt thì trắng bệch nhợt nhạt", "Đánh tí son nhẹ vào cái, người ta bảo không make up quá đẹp thôi chứ tí môi thì làm ơn", "Xem mà chán thương tập nào cũng chỉ thấy khóc lóc", "Thương trang điểm kiểu gì vậy trời. Bợt bợt mà lố quá", "Thương xuất hiện là phim thành thảm họa, chỉ khóc thôi, không biết đứng lại bảo vệ chính mình hay bà", "Thương không thể để tóc gọn gàng được à lúc nào cũng xoã ra ý nhỉ", "Tóc tai lúc nào cũng rũ rượi, cộng với cảnh khóc nhìn phát khiếp", "Quỳnh mới cấy tóc, nên buộc lên sẽ bị lộ", "Buộc tóc lên em ơi. Khóc hoài", "14 tập khóc 13 tập rưỡi", "Khi nào nữ chính mạnh mẽ lên được thì lúc đó hết phim", "Buộc tóc lên Thương ơi", "Không thấy giải quyết gì chỉ thấy khóc" - netizen bình luận ầm ầm trên trang MXH của VTV luôn.
Phải nói là từ khi dính vào tình yêu, nhân vật Thương trở nên ủy mị yếu đuối, làm khán giả cảm thấy nhân vật đi vào lối mòn quá. Trong khi giờ người xem thích nữ chính độc lập mạnh mẽ, không quá bi lụy vào tình yêu nữa rồi nà
Ngoài ra, cách makeup của Quỳnh Kool cũng từng bị netizen chê bai ở tập 10. Lúc đó Thương được mời tới nhà Quân dự sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương). Lần đầu ra mắt nhà bạn trai mà Thương lại bị chê trang điểm kém đẹp ghê. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận vui vẻ: "Nhìn nữ chính trông như ma vậy", "Nữ chính da trắng bệch sợ quá", "Tôi tưởng linh hồn cơ", "Cảnh này sao Quỳnh Kool xấu thế. Càng ngày thẩm mỹ quá đà càng không xinh như xưa"
Bên cạnh đó, việc Quỳnh Kool kẹp hết tóc mái khiến cô lộ hết khuyết điểm trán cao. Cộng thêm mặc váy trắng nữa thì tạo hình của cô thực sự là một "thảm họa" không chối cãi được.
Trong "Bước Chân Vào Đời", Quỳnh Kool đóng vai Thương - chị cả trong gia đình có cha mẹ đều đã qua đời. Dưới cô còn hai đứa em đang ở độ tuổi nổi loạn, cần tiền để tiếp tục học tập. Vì vậy Thương phải làm nhiều công việc để gánh vác nỗi lo kinh tế mà cha mẹ để lại. Thế nhưng các em lại có tính cách riêng, có những quyết định riêng mà dù Thương cảm thấy không ổn nhưng lại khó ngăn cản.
Nguồn: soha.vn