Quỳnh Dao đã sắp xếp hậu sự cho mình từ 7 năm trước, chi tiết khiến ai cũng xúc động

630e9d0df206b7e824b1.jpg


Ôi chao, hoá ra những năm cuối đời, nữ sĩ huyền thoại đã sống kín tiếng và chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng cho ngày tạm biệt cuộc đời này rồi

Năm 2017, Quỳnh Dao từng viết một bài đăng trên trang cá nhân của mình để chia sẻ quan điểm về sự sống và cái chết. Bà còn nhắn gửi con trai và con dâu rất nhiều điều sau khi mình qua đời. Nữ sĩ từ chối vào phòng chăm sóc đặc biệt, không đặt ống thông mũi dạ dày, không chấp nhận các biện pháp sơ cứu... Bà nhấn mạnh quan điểm "sống an vui, chết an lành" - nghe mà thấy bình yên quá đi

Bà nói rằng mình không sợ cái chết mà chỉ lo sẽ trở thành gánh nặng của các con nếu mất trí nhớ hoặc nằm liệt giường. Vì thế bà mong gia đình có thể tôn trọng lựa chọn của mình, không vì quá thương xót bà mà khiến mọi người đều vất vả. Rơi nước mắt quá đi

f48c4243176fa9f35a95.jpg


Quỳnh Dao cũng liệt kê năm yêu cầu chính của bà đối với việc hậu sự, gọi là chi tiết lắm nha: không có nghi lễ tôn giáo, không có cáo phó, không có phòng tang lễ, không có lễ tưởng niệm hay lễ viếng. Bà chỉ cần một lời từ biệt đơn giản dưới hình thức tế lễ của gia đình thôi. Bà nhấn mạnh thêm rằng sau khi mất có thể được hỏa táng, nhanh chóng trở về với đất mẹ một cách văn minh, thân thiện môi trường nhất. Giản dị mà sâu sắc quá trời

1f1840db7deff60e053a.jpg


Điều nhiều người không biết là nữ sĩ được cho là quá thương nhớ người chồng của mình nên đã chọn ngày ra đi sau ngày giỗ của ông 1 ngày. Trong ngày giỗ của ông, bà đã đăng một video gồm những hình ảnh đầy ắp kỷ niệm của hai người. Họ kết hôn năm 1979 sau rất nhiều sóng gió, gắn bó suốt 40 năm. Bình Hâm Đào và Quỳnh Dao không có con chung nhưng họ lại có nhiều tác phẩm văn học, thơ ca, bài nhạc, bộ phim... lưu lại cho hậu thế. Tình yêu đích thực là đây!

Bình Hâm Đào mất khi 92 tuổi, mắc bệnh mất trí nhớ. Sự ra đi của ông đã để lại nỗi đau khó nguôi ngoai trong lòng Quỳnh Dao. Khi nhìn thấy sức khỏe suy yếu của chồng, bà không muốn những ngày tháng cuối đời phải sống trong bệnh tật đau đớn. Thời điểm đó, vợ cũ và các con của Bình Hâm Đào đã có nhiều mâu thuẫn với nữ sĩ trong quá trình chăm sóc, tổ chức tang lễ và an táng cho ông khiến nữ sĩ càng thêm chán nản

Kể từ khi chồng mất năm 2019 đến nay Quỳnh Dao hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Bà sống khép kín trong ngôi biệt thự sang trọng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho đến lúc mất ngày 4/12/2024.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top