Trần Thị Mỹ Dung (sinh năm 2003), một cô gái đến từ huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Nghe có vẻ bình thường nhỉ? Nhưng câu chuyện của bạn ấy sẽ khiến bạn phải ngưỡng mộ đấy!
Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đến giờ, Mỹ Dung luôn giữ một "kim chỉ nam" trong lòng: phấn đấu để trở thành đoàn viên "vừa hồng, vừa chuyên" như lời Bác Hồ dạy. Không chỉ chăm chỉ trong hoạt động Đoàn, tư tưởng mà còn "cày cuốc" học tập cực kỳ chăm chỉ nữa.
Với motto đó, bạn ấy đã đặt mục tiêu phải có thành tích học tập nổi bật. Và kết quả không phụ công, Dung đã rinh về học bổng học tập ngay năm đầu tiên, học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, và giải khuyến khích Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Hải Dương. Xịn xò phết đúng không nào!
Nhưng đó chưa phải tất cả đâu nhé! Mỹ Dung còn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường 2 năm liên tiếp và được Hội Sinh Viên Việt Nam tỉnh Hải Dương công nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Là thành viên CLB Thanh niên tình nguyện, bạn ấy luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội: mùa hè xanh, biểu diễn văn nghệ chào mừng khai giảng, ngày thầy thuốc, đại hội công đoàn... Được ghi nhận cho quá trình cống hiến, Dung cảm thấy thực sự hạnh phúc và tự hào. Đây chính là "đòn bẩy" mạnh mẽ giúp bạn ấy tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình.
Trong suốt thời gian học tập tại trường, Mỹ Dung một lần nữa bứt phá bản thân, không muốn mãi là "chú sâu nhộng" chỉ biết chìm trong bài vở. Như chú bướm phá kén, từ một cô bé còn rụt rè, e ngại trước đám đông, Dung đã tham gia thật nhiều hoạt động để transform bản thân.
May mắn khi nhà trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thiện và phát triển bản thân với các câu lạc bộ, nơi những bạn trẻ mang sức sống thanh niên luôn cháy hết mình với đam mê và ước mơ của mình. Có nhiều người hỏi Dung rằng tham gia nhiều hoạt động Đoàn như vậy rồi nhận lại được gì? Với bạn ấy, đó là sự cống hiến, đóng góp và là một phần thanh xuân khi có cơ hội được cùng mọi người xây dựng những hoạt động xã hội có ý nghĩa. Quá đáng trân trọng luôn!
Mỹ Dung cảm thấy may mắn khi được quen các thầy cô, anh chị, bạn bè và các em, có những mối quan hệ thân thiết như anh chị em trong gia đình. Họ còn là điểm tựa tinh thần sát sao, sẽ có nhiều áp lực ngoài kia mà không thể chia sẻ với gia đình, nhưng họ sẵn sàng lắng nghe, động viên và cho những lời khuyên quý giá.
Là một Gen Z "chính hiệu", Dung muốn thử sức trong nhiều vai trò, được "cọ xát" trong nhiều tình huống khác nhau. Tìm được niềm vui, hạnh phúc chân chính và có thể cống hiến cho cộng đồng – đó chính là "chân ái" của cuộc đời bạn ấy. Respect!
"Quyết tâm đến cùng và bạn sẽ có được thành công" - đó là message mà Mỹ Dung muốn gửi gắm. Bạn ấy hy vọng rằng không chỉ bản thân mà tất cả các bạn đều là những người khám phá cuộc đời thành công, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Mỗi ngày trôi qua, Dung lại dành thời gian ra suy ngẫm và gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ, giúp đỡ mình. Cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và không để bản thân "ngủ quên trên chiến thắng", không ngừng nỗ lực hơn trong tương lai.
Không ngại vất vả, không ngại gian khó, "có chí ắt làm nên", sẵn sàng sống hết mình để sau này nhìn lại có thể tự hào vì đã có một tuổi trẻ đáng nhớ và đầy kỷ niệm đẹp. Ở môi trường học tập năng động, Dung tin đây sẽ là cơ hội lớn, là bước đệm tuyệt vời để vững bước vào cuộc sống sau này. Cứ cố lên nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn