Quyết định "sinh tử" của ông bố cựu chiến binh khiến cả MXH khóc hết nước mắt

BossXinh123

New member
4b049205c9cf44684d93.jpg


Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà nước mắt cứ chảy ròng luôn á CCTV ngày 6/7 đưa tin về hoàn cảnh quá éo le của anh Zhang ở Chu Châu, Hồ Nam, Trung Quốc – một cựu binh 37 tuổi với cuộc sống từng hạnh phúc bên vợ và hai cô con gái (13 tuổi và 6 tuổi) siêu đáng yêu.

Nhưng mà cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng...

Tai ương ập đến không báo trước

Tháng 5/2016, anh Zhang đột nhiên đau bụng dữ dội, cơn đau lan khắp người. Check ngay tại bệnh viện, kết quả nhận được là một cú sốc: ung thư túi mật giai đoạn cuối và cơ hội sống sót gần như bằng 0. Các phương pháp điều trị chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian thôi...

86f6f9a3d95a8367e648.png


Nhưng anh Zhang vẫn không bỏ cuộc, vẫn tin mình có thể "comeback" thần kỳ. Thế mà số phận lại chơi khăm tiếp – cô con gái lớn 13 tuổi của anh bỗng được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp tính

Khi túi tiền cạn kiệt, tình người chan hòa

Trước đây anh Zhang lái xe tải kiếm sống, thu nhập chỉ đủ ăn qua ngày chứ không có tý gì để dành. Giờ cả hai bố con cùng bệnh nặng, gia đình phải tiêu hết từng đồng xu cuối cùng vào viện phí đắt đỏ.

594b9d9d0ada5543437b.jpg


May mắn là cộng đồng mạng và những tấm lòng hảo tâm đã quyên góp được hơn 200.000 NDT (khoảng 30.000 USD) chỉ trong vài ngày. Nhưng mà số tiền đó vẫn chưa đủ để cứu cả hai người

Quyết định khiến ai cũng phải rơi nước mắt

Và đây là lúc anh Zhang đưa ra một quyết định "sinh tử" thật sự: từ bỏ cuộc sống của mình để gia đình tập trung cứu con gái!

"Con gái tôi vẫn còn nhỏ. Cháu còn cả một chặng đường dài phía trước với nhiều ước mơ cần thực hiện. Tôi chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ" – lời anh chia sẻ từ giường bệnh khiến ai nghe cũng nghẹn ngào

f30e2429c54d9e311567.jpg


Không dừng lại ở đó, anh Zhang còn quyết định hiến tạng để giúp những người khác. Ban đầu mẹ anh phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng phải đồng ý trước câu nói đầy tâm huyết:

"Chúng ta đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ mọi người rồi. Giờ điều duy nhất con có thể làm để đáp ân nghĩa đó là hiến nội tạng cho những bệnh nhân cần nó. Đó là vinh dự của con với tư cách là một người lính"

31f41e49a643b5e157ba.jpg


Hôm thứ Hai ngày 4/7, anh Zhang đã ký đơn xin hiến giác mạc với hy vọng mang ánh sáng đến cho người khác sau khi anh ra đi. Anh yếu đến nỗi mẹ phải cầm tay chỉ vị trí ký, nhưng vẫn rất bình tĩnh trước "án tử".

Ước mơ cuối cùng của anh chỉ là được gặp vợ và con gái đang điều trị tận Thượng Hải xa xôi một lần nữa... nhưng tiếc là điều đó không bao giờ thành hiện thực

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top