Năm ngoái đạt giải Nhì, Hồng Liên từng muốn "nghỉ hưu sớm" khỏi đội tuyển vì sợ không giữ được phong độ. Nhưng plot twist là nữ sinh Chuyên Bắc Giang vừa ẵm trọn "cú đúp" cực xịn: giải Nhất học sinh giỏi quốc gia và danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương luôn nha!
Đầu tháng 1 vừa rồi, Phạm Hồng Liên - học sinh lớp 12 Sử Địa, trường THPT chuyên Bắc Giang, chính thức trở thành 1 trong 5 cái tên của tỉnh Bắc Giang được phong danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương. Chưa kịp "tỉnh ngộ" thì vài ngày sau, bạn ấy lại vỡ òa khi nhận tin đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Hạnh phúc cũng đến từng chút một chứ sao!
Hồng Liên quê ở huyện Tân Yên, cách trung tâm thành phố Bắc Giang độ 15km.
"Mình không nhớ lúc đó khóc hay cười nữa, chỉ biết cảm xúc lúc đấy rối tung hết cả lên. Vừa hạnh phúc, vừa ngỡ ngàng lẫn tự hào luôn ý. Dù đã cố gắng làm bài hết sức rồi, nhưng mình vẫn không tin nổi mình có thể lên đến vị trí cao như vậy", nữ sinh 17 tuổi tâm sự với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Hồi còn bé xíu, Liên đã mê mẩn ngắm tấm bản đồ thế giới, chiêm ngưỡng quả địa cầu ở nhà ông nội, hay ngồi mải mê đọc thông tin về các nước được ghi chú. Từ đó đã thấy "duyên phận" rồi đó!
Khi học môn Địa lý ở trường, Liên mới "giật mình" nhận ra mỗi tấm bản đồ không chỉ là hình vẽ đơn thuần, mà còn chứa chan cả ý nghĩa về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và con người. Mỗi tấm bản đồ là một câu chuyện riêng, và đó chính là lý do khiến bạn say mê môn học này không chút nhàm chán.
Những năm THCS, Liên được thầy cô phát hiện niềm đam mê với môn Địa lý và chọn vào đội tuyển của trường. Liên bắt đầu "chinh chiến" tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp rồi thi đỗ trường chuyên của tỉnh. Càng học càng thấy năng khiếu, lớp 11 thi vượt cấp, Liên đã giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia.
Với kết quả đó, Liên từng muốn rời đội tuyển vì sợ không vượt qua được chính mình, lại đã đủ điều kiện được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường đại học rồi. Nếu thi tiếp mà thành tích không khá hơn thì sao? Khoảng cách giữa giải nhất và giải nhì đôi khi chỉ là 0.25 điểm thôi mà, áp lực vô cùng!
Chỉ đến một ngày trước khi học tiền đội tuyển, Liên mới tham khảo ý kiến của cô giáo phụ trách chuyên môn rồi quyết định "all in" thử thách bản thân lần nữa. Gần ba tháng ôn tập, Liên nhiều lần tự trách mình vì kết quả thi thử không ổn, nhiều lần ngồi lại một mình sau giờ học rồi bật khóc vì nghi ngờ bản thân. Quá trình đi đến thành công không hề dễ dàng tí nào!
Liên và các bạn trong đội tuyển được sắp xếp học chương trình chính khóa vào buổi sáng, học kiến thức chuyên sâu và ôn luyện vào các buổi chiều. Đến giai đoạn gần ngày thi, lịch học dày đặc hơn nhiều, các bạn được nhà trường tạo điều kiện tập trung ôn luyện tăng cường cả sáng, chiều và tối luôn.
Trong các phần kiến thức đi thi, Liên thừa nhận cảm thấy khó nhất là các câu hỏi về địa lý tự nhiên Việt Nam. Dù đã theo học đội tuyển hai năm và nắm được kiến thức cốt lõi của địa lý tự nhiên đại cương, đây vẫn là phần khiến bạn "đau đầu" vì thường bị mất điểm trong các bài kiểm tra hàng tuần.
Để cải thiện, Liên học theo sơ đồ tư duy, xem video mô phỏng trên Internet để hiểu hơn về các hiện tượng tự nhiên của nước ta. Liên cũng nhờ thầy cô giảng lại phần kiến thức còn thắc mắc, trao đổi với các bạn cùng đội để hiểu rõ những lỗi sai. Học nhóm cực hiệu quả nha mọi người!
Những ngày cận thi tuy nhiều căng thẳng nhưng lại là quãng thời gian có nhiều kỷ niệm đáng quý nhất. Đó là những tối ở lại lớp ôn bài tới tận khuya mới về phòng ký túc xá, những bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, hay những ngày được đi Hà Nội học với các thầy cô là giảng viên đại học. Tuổi trẻ có những kỷ niệm như này mới gọi là không uổng phí!
Bên cạnh môn chuyên, Liên cũng học tốt các môn khác và có hai năm lớp 10, 11 đều đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Liên còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, là thành viên CLB Sách và Hành động, CLB Bóng rổ. Liên cùng mọi người tổ chức thành công nhiều sự kiện như quyên góp sách, đổi sách lấy cây, kêu gọi ủng hộ các bạn vùng cao hay giải đấu bóng rổ 3x3 cấp cụm. Đúng chuẩn "all-rounder" rồi!
Lúc rảnh rỗi, Liên thích xem phim hoạt hình và là fan cứng của hãng phim Disney bởi cốt truyện sâu sắc, nhân vật được xây dựng kỹ lưỡng. Ngoài việc giải trí, sở thích này còn giúp Liên học về cách kể chuyện, tính sáng tạo và cả những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Xem phim mà vẫn học được nhiều thứ hay, sao không nhỉ?
Với danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương, Liên đã có dịp tham dự Lễ tuyên dương được diễn ra tại Phố đi bộ Tran Nhan Tong ở thủ đô Hà Nội. Chuyến đi này thật sự là một hành trình ý nghĩa với cô gái 17 tuổi, nơi Liên được gặp gỡ những anh chị, bạn bè tài giỏi và thân thiện từ mọi miền tổ quốc.
Giây phút bước lên sân khấu nhận danh hiệu, Liên tràn ngập cảm xúc tự hào và biết ơn khi những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được ghi nhận. Với Liên, danh hiệu này không chỉ là một thành quả mà còn là lời nhắc nhở để tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành một người trẻ có ích cho cộng đồng.
Ngay khi lễ trao thưởng khép lại, trận chung kết ASEAN Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan cũng vừa bắt đầu. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã khép lại một buổi tối trọn vẹn, khi Liên cùng bạn bè đã có một chuyến "đi bão" tưng bừng, đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời học sinh. Vui hết nấc luôn!
Hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với kết quả xuất sắc, thêm nhiều thành tích ngoại khóa nổi bật, Liên có nhiều lựa chọn khi xét tuyển đại học. Ưu tiên của Liên là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của trường Đại học Hà Nội, bởi yêu thích nét cuốn hút từ ngữ nghĩa đến thanh điệu của ngôn ngữ này.
"Mình cũng muốn thử sức ứng tuyển một số học bổng du học để được khám phá thế giới, giống như điều mà mình đã luôn ấp ủ khi quan sát quả địa cầu lúc còn nhỏ", Liên cho biết. Dream big đi bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn