Quyết định 3 giây sinh tử, anh H. và vợ ngồi trong WC 1 tiếng chờ giải cứu khỏi biển lửa Trung Kính

406a60d68d2a36b1d9a0.jpg


Rạng sáng 24/5 vừa rồi, vụ cháy kinh hoàng tại căn nhà 5 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 14 người, nhiều người bị thương nặng. Thật sự là một bi kịch quá đau lòng

Trong số 7 người may mắn sống sót, anh H. (sinh năm 1989) đã chia sẻ câu chuyện thoát hiểm nghẹt thở của mình. Anh nói rằng, chính sự bình tĩnh cùng quyết định "all-in" vào nhà tắm chờ cứu hộ đã giúp vợ chồng anh thoát khỏi tử thần.

Khoảnh khắc sinh tử diễn ra trong 3 giây

Anh H. kể lại, khoảng gần 1 giờ sáng, anh nghe thấy 2-3 tiếng nổ lớn, rồi tiếng hô hoán loạn cả lên. Chỉ vài giây sau, lửa đã tràn ra khắp nơi luôn, nguồn nhiệt siêu khủng khiếp, cháy cả vào tận cửa sổ nhà anh

764fa53d0d30b187f0fd.jpg


Phản xạ cực nhanh, anh H. bật dậy mở cửa định thoát thân. Nhưng nhìn ra hành lang thấy lửa và khói từ tầng một đang bốc lên dữ dội, anh lập tức dắt vợ quay lại phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hai vợ chồng dùng khăn ướt liên tục bịt vào mũi để lấy không khí thở.

Sau khoảng 1 tiếng "cầm cự" như vậy, vợ chồng anh mới được lực lượng chức năng cứu thoát, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

4bf2d2cd8d2c390df364.jpg


Kiến thức cứu mạng người trong gang tấc

1 giờ đồng hồ đối diện với biển lửa khiến vợ chồng anh vô cùng hoảng sợ. Sức nóng từ vụ cháy kinh hoàng vô cùng, nhưng anh đã cố gắng động viên vợ bình tĩnh. Nhờ từng học về kiến thức thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn cách đây 4-5 năm, anh phân tích với vợ, nếu chạy xuống dưới sẽ không thể sống sót được.

Anh chia sẻ, quyết định chạy xuống hay vào nhà tắm để thoát nạn chỉ diễn ra trong khoảng 3 giây thôi. May mắn nhờ quyết định đúng đắn đó, vợ chồng anh đều đã bình an thoát nạn, chỉ có ảnh hưởng nhỏ về sức khỏe thôi.

Đến sáng nay, sức khỏe của anh H. và vợ đã ổn định, có thể ăn uống được rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top