MiuNgoan427
New member
Sáng 8/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị đã đích thân đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Kim Anh – Phó trạm trưởng phụ trách Trạm Kiểm lâm số 2 (thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk), người vừa ra đi trong lúc đang làm nhiệm vụ
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của ông Anh. Ông cũng yêu cầu UBND huyện Ea Kar và Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tiếp tục có những chính sách hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk phải phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh cùng các cơ quan liên quan để nhanh chóng điều tra, tìm ra nguyên nhân vụ việc này.
Theo như Tiền Phong đưa tin, mọi chuyện bắt đầu từ sáng 2/12, khi các đồng nghiệp dậy ăn sáng thì không thấy ông Anh đâu. Đồ bảo hộ, giày đi rừng hằng ngày của ông cũng không cánh mà bay
Đến 8 giờ sáng cùng ngày, mọi người gọi điện cho ông nhưng không ai bắt máy. Đến trưa, họ tìm thấy xe máy của ông tại khu vực trạm thường cất giấu xe để đi tuần tra rừng.
Khoảng 15 giờ chiều hôm đó, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Anh nằm bất động trên rẫy bắp của người dân, sát bìa rừng (thuộc thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk).
Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy ông Anh tử vong do 14 vết đạn súng hoa cải ở vùng bụng
Nguồn: soha.vn