Quyền lực mềm của Trung Quốc tại Iraq: Biết tiếng sẽ có việc làm

NaiHN8680

New member
d9d2953e2215014e9efa.jpg


Tại một lớp học ở miền Bắc Iraq, thầy Zhiwei Hu điều khiển lớp học như một nhạc trưởng thực thụ luôn Thầy gợi ý bằng một câu hỏi và học trò đồng thanh trả lời bằng tiếng Trung siêu trôi chảy, chuẩn không cần chỉnh!

efc0e470aa4446d459eb.jpg


Thầy Zhiwei Hu (52 tuổi) đang dạy 14 sinh viên Iraq theo sự chỉ đạo của lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Irbil. Lớp học này là phần thử nghiệm kết hợp với trường Đại học Salahaddin địa phương. Nếu mọi thứ suôn sẻ và sinh viên tốt nghiệp ổn, khoa tiếng Trung sẽ chính thức mở cửa đón tân sinh viên, tạo điều kiện cho các công ty Trung Quốc hoạt động ở khu vực người Kurd của Iraq có thêm nguồn nhân lực chất lượng.

Bạn Regin Yasin (20 tuổi) ngồi hàng ghế đầu hào hứng chia sẻ: "Mình muốn học tiếng Trung vì biết rằng Trung Quốc rất có tiềm năng trong tương lai đó. Trung Quốc sẽ mở rộng tại đây và đó là lý do mình chọn học Hán ngữ"

Nhà nghiên cứu Sardar Aziz, người vừa ra mắt cuốn sách về mối quan hệ Trung Quốc-Iraq nhận xét: "Đào tạo tiếng Trung thể hiện quyền lực mềm của Trung Quốc, để các khu vực làm quen hơn với họ. Càng quen thuộc, người ta càng bị thu hút bởi hàng hóa Trung Quốc thôi".

Sự quan tâm của Trung Quốc đối với Iraq ngày càng tăng nhiệt, không chỉ dừng lại ở chuyện nhiên liệu nữa đâu nhé. Bắc Kinh đã xây dựng các nhà máy năng lượng, cơ sở xử lý nước và trường học khắp Iraq. Trung Quốc tiêu thụ tận 40% lượng dầu thô xuất khẩu của Iraq luôn ️ Nhưng gần đây Trung Quốc còn đầu tư mạnh vào những lĩnh vực khác như tài chính, vận tải, xây dựng và viễn thông nữa.

Năm 2017, lãnh sự quán Trung Quốc chủ động tìm đến trường Đại học Salahaddin và đưa ra ý tưởng về khoa ngôn ngữ Trung Quốc. Việc mở trường ở thủ đô Baghdad có nhiều rủi ro về an ninh, nhưng ở khu vực miền Bắc do người Kurd quản lý thì an ninh được đánh giá là ổn định hơn hẳn.

Hiệu trưởng trường ngoại ngữ thuộc Đại học Salahaddin, ông Atif Abdullah Farhadi cho biết ban đầu trường không chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sinh viên hoặc tìm được giáo viên chất lượng. Do đó ông Farhadi đề nghị lãnh sự quán cử giáo viên đến, trả lương cho họ cũng như cung cấp sách, phòng học và cơ hội được đi trao đổi học tập ở Bắc Kinh (xịn xò nhỉ! ✈️).

Phía lãnh sự quán Trung Quốc đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và khoa tiếng Trung chính thức khai giảng năm 2019, dự kiến lứa sinh viên đầu tiên sẽ tốt nghiệp trong năm tới.

0b0c9f550133092687f0.jpg


Các sinh viên tâm sự rằng học viết chữ Hán là phần khó nhất vì có hàng nghìn ký tự cần phải nhớ (đọc thôi đã thấy choáng rồi ). Tiếp theo là phần phát âm. Thầy Hu nói: "Các sinh viên ban đầu luống cuống lắm. Nhưng sau 5 tiếng học, 5 lần mỗi tuần trong 3 năm, phát âm của các em rất tốt".

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đến gặp gỡ sinh viên khoa tiếng Trung với lý do luyện tập kỹ năng ngôn ngữ. Hầu hết đều kèm theo những lời hứa hẹn ngọt ngào cho cơ hội việc làm trong tương lai

Một sinh viên tên Hiwar Saadi cho biết: "Chúng mình trao đổi bằng tiếng Trung Quốc và đề cập đến kinh doanh cùng tương lai. Họ đến gặp chúng mình và tạo mối quan hệ". Trong nhóm sinh viên, hiện có 2 bạn đang làm việc bán thời gian tại một công ty viễn thông Trung Quốc với vai trò người phiên dịch (kiếm được tiền rồi nè ).

b69c04a812cf4db39e2e.jpg


Các bài học còn có nội dung liên quan đến văn hóa cùng lịch sử Trung Quốc. Thầy Hu thường nhắc lại cho sinh viên về quá khứ "vàng son" của Bắc Kinh và Irbil. Theo đó, Iraq từng là một phần trong tuyến Con đường Tơ lụa ngày xưa.

Cựu Đại sứ Iraq tại Bắc Kinh, ông Mohammed Saber cho biết trong thời gian công tác, các quan chức Trung Quốc cũng thường gợi nhớ về lịch sử giữa hai quốc gia. Nhiều người Trung Quốc vẫn nhớ về thập niên 50 của thế kỷ trước khi Iraq chuyển hàng tấn chà là đến giúp đỡ Trung Quốc trong nạn đói (tình bạn thắm thiết thật sự ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top