TiểuThưTràSữa
New member
"Bây giờ, tôi ngồi đây cũng tin rằng, vong linh chú Duy sẽ ở đây và nghe được điều tôi nói" – Quyền Linh chia sẻ đầy xúc động
Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã không kiềm được cảm xúc khi nhớ về một ân nhân đặc biệt của mình.
Anh tâm sự: "Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu là một phần thanh xuân của tôi. Tôi nhớ chú đạo diễn Lê Văn Duy, người cho tôi những cơ hội đầu tiên.
Chú Lê Văn Duy là người đã đưa tôi vào hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, tạo cơ hội để tôi gặp gỡ anh em và xây dựng uy tín trong nghề.
Chú Lê Văn Duy thương tôi lắm, nếu không có chú, chưa chắc tôi đã có được vai chính nào. Chú Duy làm nhiều phim và đều đưa tôi vào. Chú bảo 'tao thương mày vì thấy mày nhiệt tình'. Chú nói đúng một câu đó thôi
Ngày xưa làm gì có ai mời tôi đóng vai chính, tôi toàn phải đóng vai quần chúng thôi. Thậm chí, đến vai quần chúng tôi còn không được đóng luôn ấy chứ.
Thời đó là thời của Lý Hùng, Lê Tuấn Anh. Lúc đó Lý Hùng rất nổi tiếng, đóng Phạm Công Cúc Hoa, tôi xin vào đóng vai quần chúng trong phim đó người ta còn không cho.
Tôi rất mê Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh... Họ là những người đi trước tôi, nổi tiếng trước tôi. Tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó được đóng những vai như họ nhưng không bao giờ có cơ hội.
Chú Lê Văn Duy là người cho tôi điều đó. Hôm trước đi đám giỗ chú Duy, tôi có thắp hương cho chú và cầu nguyện, nói rằng nếu không có chú chắc tôi không được đóng vai nào.
Ngày xưa diễn viên chỉ cần được đóng một vai chính là có tiền đề để đóng nhiều vai chính nữa, còn nếu không được đóng vai chính thì rất khó để được đóng các vai chính sau này".
MC Quyền Linh còn chia sẻ thêm một kỷ niệm đặc biệt với ân nhân của mình: "Có một lần, tôi cõng chú Duy vào một tiệc của Hội Điện ảnh. Có người nói với tôi 'ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh tại sao phải làm như vậy, sao không để mấy người khác làm?'.
Nguồn: soha.vn
Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã không kiềm được cảm xúc khi nhớ về một ân nhân đặc biệt của mình.
Anh tâm sự: "Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu là một phần thanh xuân của tôi. Tôi nhớ chú đạo diễn Lê Văn Duy, người cho tôi những cơ hội đầu tiên.
Chú Lê Văn Duy là người đã đưa tôi vào hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, tạo cơ hội để tôi gặp gỡ anh em và xây dựng uy tín trong nghề.
Chú Lê Văn Duy thương tôi lắm, nếu không có chú, chưa chắc tôi đã có được vai chính nào. Chú Duy làm nhiều phim và đều đưa tôi vào. Chú bảo 'tao thương mày vì thấy mày nhiệt tình'. Chú nói đúng một câu đó thôi
Ngày xưa làm gì có ai mời tôi đóng vai chính, tôi toàn phải đóng vai quần chúng thôi. Thậm chí, đến vai quần chúng tôi còn không được đóng luôn ấy chứ.
Thời đó là thời của Lý Hùng, Lê Tuấn Anh. Lúc đó Lý Hùng rất nổi tiếng, đóng Phạm Công Cúc Hoa, tôi xin vào đóng vai quần chúng trong phim đó người ta còn không cho.
Tôi rất mê Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh... Họ là những người đi trước tôi, nổi tiếng trước tôi. Tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó được đóng những vai như họ nhưng không bao giờ có cơ hội.
Chú Lê Văn Duy là người cho tôi điều đó. Hôm trước đi đám giỗ chú Duy, tôi có thắp hương cho chú và cầu nguyện, nói rằng nếu không có chú chắc tôi không được đóng vai nào.
Ngày xưa diễn viên chỉ cần được đóng một vai chính là có tiền đề để đóng nhiều vai chính nữa, còn nếu không được đóng vai chính thì rất khó để được đóng các vai chính sau này".
MC Quyền Linh còn chia sẻ thêm một kỷ niệm đặc biệt với ân nhân của mình: "Có một lần, tôi cõng chú Duy vào một tiệc của Hội Điện ảnh. Có người nói với tôi 'ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh tại sao phải làm như vậy, sao không để mấy người khác làm?'.
Nguồn: soha.vn