Có câu nói của Đức Phật Thích Ca mà nghe chill lắm nè:
"Bất kể bạn gặp ai, họ đều là người định mệnh xuất hiện trong đời bạn, không hề ngẫu nhiên đâu, họ chắc chắn sẽ dạy bạn điều gì đó thôi."
Thật sự thì trong cuộc sống này, mọi cuộc gặp gỡ đều có duyên số của nó cả
Sự xuất hiện của họ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của bạn, giống như người xưa nói: "Qua lại với người có phẩm chất tốt, như vào phòng đầy hương thơm, lâu dần sẽ không ngửi thấy mùi nữa vì bạn đã hòa vào mùi hương đó rồi; ngược lại, qua lại với người nhân cách tệ, như vào phòng tanh cá, lâu dần cũng quen mùi, vì bạn và mùi tanh đã hòa làm một."
Nói chung là bạn chơi với ai, điều này quyết định luôn cuộc đời bạn nha
Đi với người ưu tú, bạn sẽ đi được xa hơn mỗi ngày.
Làm việc với người đáng tin, bỏ công ít mà kết quả xịn sò.
Ở với người hiểu mình, sống không hối hận luôn.
## 01. Đi với người giỏi, bạn sẽ bay xa hơn
Đỗ Phủ có câu: "Tại sơn tuyền thủy thanh, xuất sơn tuyền thủy trọc".
Nghĩa là nước trong núi thì trong vắt, nhưng chảy ra khỏi núi thì đục ngầu.
Môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nước, môi trường tốt thì nước sẽ trong hơn.
Con người cũng vậy, môi trường tốt sẽ giúp mình phát triển, thậm chí thay đổi cả cuộc đời luôn á
Mạnh Tử mất bố từ nhỏ, được mẹ một tay nuôi lớn.
Vì tương lai của con, mẹ Mạnh Tử đã chuyển nhà tới 3 lần không ngại gì.
Lần đầu chuyển ra khỏi nghĩa trang, vì ở đó Mạnh Tử chơi trò ma chay với lũ bạn hoài.
Lần hai chuyển khỏi chợ, vì ở đó toàn tiểu thương ham lợi, Mạnh Tử học mấy chiêu lừa đảo khách hàng của họ.
Lần ba, chuyển gần trường học, ở đó Mạnh Tử kết giao với mấy bạn ưu tú.
Mẹ Mạnh Tử thấy ổn áp rồi, quyết định ở luôn.
Cuối cùng, Mạnh Tử trở thành nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn trong lịch sử Trung Quốc đó
Thấy chưa, môi trường tốt, nhóm bạn giỏi ảnh hưởng đến một người mạnh thế nào!
Ở môi trường tốt mới gặp người giỏi, còn môi trường toxic thì chỉ toàn "đua đòi" thôi.
Có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà
Một người sau này thành ra sao liên quan mật thiết đến người xung quanh và môi trường sống của họ.
Mình chơi với ai, tiếp xúc môi trường nào, mình sẽ có tầm nhìn và tư duy như vậy.
Vì vậy, ở trong môi trường tốt, đi cùng người ưu tú, thực sự quan trọng lắm nha!
## 02. Làm việc với người đáng tin, ít công mà nhiều của
Warren Buffett nói: "Đáng tin cậy quan trọng hơn cả sự thông minh."
Độ tin cậy thể hiện nhân phẩm của một người, và cũng là phẩm chất đáng giá nhất luôn.
Trong đời, mình sẽ gặp vô số người, nếu muốn được công nhận, trước tiên hãy là người đáng tin.
Vì vậy mới nói, đáng tin cậy rất quan trọng, nó có thể quyết định tầng lớp mà bạn ở trong tương lai đó
Có một anh thợ mộc, đi đâu cũng mang theo thước dây bên mình.
Thước dây cài vào thắt lưng, sát chùm chìa khóa, cử động là kêu leng keng.
Một đồng nghiệp thấy liền hỏi: "Ngày nào cũng mang thước, anh không thấy vướng à?"
Anh thợ mộc cười: "Quen rồi thì không sao, lỡ gặp việc gấp, đo được luôn, tiết kiệm thời gian lắm."
Thực ra anh này đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi.
Có lần, khung cửa nhà một gia đình bị hỏng, họ gọi anh đến sửa.
Anh nhìn khung cửa, đoán chừng cao 1.98m. Sau đó lôi thước ra đo, chuẩn luôn 1.98m.
Chủ nhà ngạc nhiên khâm phục, hỏi: Đã nhìn chuẩn rồi sao còn phải đo?
Anh nói: "Mắt nhìn chính xác đến đâu cũng không bằng thước, có kinh nghiệm đến mấy cũng có lúc sai, 99 lần đúng nhưng chỉ 1 lần sai thôi cũng hỏng việc rồi."
Thực ra làm việc gì thì trong lòng cũng nên có cái thước riêng
Giống anh thợ mộc, không tùy tiện kết luận, mà lấy bằng chứng chứng minh, khi đó bạn đang cho người ta cảm giác tin cậy.
Đáng tin cậy là điểm hấp dẫn, cũng là biểu hiện của trách nhiệm.
Người đáng tin sẽ khiến người khác cảm thấy yên tâm, và sự tin tưởng đó chính là tiền đề để được giao những trách nhiệm quan trọng hơn.
Dù trong công việc hay cuộc sống, làm việc với người đáng tin, bạn chỉ cần bỏ nửa công sức nhưng vẫn thu được kết quả mỹ mãn
Vì vậy, nếu may mắn gặp người bạn đáng tin, hãy trân trọng họ nhé!
## 03. Ở với người hiểu mình, sống không hối hận
Một người hiểu bạn có thể mang lại mối quan hệ thoải mái và an tâm.
Trên mạng có câu: "Điều tuyệt vời nhất trên đời chính là được chia sẻ những điều hay ho và cảm động nhất với người thực sự hiểu mình."
Người với người, thứ khó có nhất chính là thấu hiểu nhau
Trong "Hồng lâu mộng", tình cảm giữa Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc là mối tình khiến người khác phải ghen tị.
Giữa họ, chưa nhắc đến chữ "yêu", nhưng bạn cảm nhận được chữ "hiểu" giữa hai người ấy.
Bảo Ngọc và Đại Ngọc giận nhau, Bảo Ngọc vội vàng nói "nghe ta nói một câu nữa thôi", Đại Ngọc vừa lau nước mắt vừa đẩy Bảo Ngọc ra rồi nói có gì phải nói, lời của anh cô đã hiểu rồi.
Không cần nói, đối phương cũng hiểu hết, cần biết bao sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trong tâm hồn mới được như vậy...
Thực ra không khó hiểu sao Bảo Ngọc và Đại Ngọc hợp nhau đến thế.
Đó là vì trong tất cả nhân vật, chỉ mình Đại Ngọc không ép Bảo Ngọc theo đuổi công danh, cũng chỉ mình Đại Ngọc cảm nhận được tính cách và phẩm chất đơn giản, không muốn bị ràng buộc của Bảo Ngọc.
Có lẽ một tình yêu đẹp cũng chỉ cần thế, hai người thấu hiểu nhau, không cần phải giải thích hay ép mình thành người khác để làm lòng đối phương
Chúng ta có thể đơn thuần và thoải mái là chính mình trong mắt đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương cảm thấy tự tại và vui vẻ.
Trên đời này, có một người hiểu mình là điều hạnh phúc nhất rồi.
Nhiều người mong kết giao càng nhiều bạn bè càng tốt, nhưng có nghiên cứu khoa học chứng minh rằng, bạn bè không nằm ở số lượng mà nằm ở chất lượng nha
Mình rất thích câu này:
"Cuộc đời lý tưởng phải có tình yêu, phải có tự do, và vẻ đẹp."
Nguồn: soha.vn