Man United vừa "ăn đấm" thảm hại trước Galatasaray với tỷ số 2-3 ngay tại thánh địa Old Trafford ở Champions League rồi các bạn ơi Trước trận đấu sốc này, HLV Erik ten Hag đã thừa nhận với vẻ mặt thất vọng rằng không có lời bào chữa nào cho màn khởi đầu mùa giải đang ngày càng "đi xuống" của Quỷ Đỏ cả.
"Khi tôi đưa ra lời giải thích thì mọi người lại nghĩ là tôi đang bào chữa. Nhưng sự thật là chúng tôi không thể mắc phải những sai lầm kiểu này được. Chúng tôi phải làm tốt hơn, đơn giản vậy thôi, chúng tôi phải thắng các trận đấu của mình", HLV Ten Hag chia sẻ với nét mặt u ám.
Trận thua thứ 6 trong 10 trận đầu mùa này của Man United đã cân bằng kỷ lục đen tối vào đầu mùa giải 1986-87 luôn đó Hồi đó, HLV Ron Atkinson bị sa thải và được thay bằng Alex Ferguson huyền thoại. Và ai ngờ sự thay đổi ấy lại mở ra kỷ nguyên vàng son nhất trong lịch sử CLB. Giờ đây, Ten Hag đang là chiến lược gia mới nhất phải gánh vác áp lực "khủng" này sau khi Sir Alex nghỉ hưu được 10 năm rồi.
Ten Hag - vị HLV trưởng thứ 5 kể từ sau Sir Alex - thừa nhận ông đang ở "giai đoạn cực kỳ khó khăn" sau khi CĐV Old Trafford la ó đội bóng của mình trận thứ 2 liên tiếp Ông chia sẻ: "Chúng ta đang chiến đấu cùng nhau, sẽ gắn bó với nhau, đứng sau lưng nhau. Tôi, các Giám đốc và đội bóng, tất cả cùng nhau chiến đấu. Chúng tôi biết phải làm tốt hơn và cùng nhau chúng tôi sẽ làm được".
Bàn thắng ở phút 81 của Mauro Icardi đã đảm bảo chiến thắng sân khách đầu tiên cho Galatasaray tại Champions League kể từ năm 2013, đồng thời đẩy Ten Hag vào thế khó hơn nữa Đây là trận thua thứ 2 của Quỷ Đỏ sau 2 trận mở màn ở bảng A Champions League, khiến họ rơi xuống... đội chót bảng luôn á! Tệ hơn nữa, đội của Ten Hag đã 2 lần dẫn trước nhờ cú đúp của Rasmus Hojlund mỗi hiệp. Nhưng cả 2 lần, Galatasaray đều phản công nhanh như chớp và gỡ hòa nhờ Wilfried Zaha và Kerem Akturkoglu. Casemiro nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút 76, trở thành ngòi nổ cho màn sụp đổ cuối cùng
Nếu như trận thua 3-4 trước Bayern Munich ở trận mở màn là một cú sốc, thì giờ đây việc vào vòng knock-out gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trước Galatasaray và Copenhagen. Trận đấu trên sân nhà Old Trafford dưới ánh đèn lung linh vốn là cơ hội để tạo động lực tích cực. Thế mà một lần nữa, tiếng còi kết thúc lại được đón bằng những tiếng la ó từ CĐV nhà HLV Ten Hag có vẻ mặt nghiêm trọng quen thuộc khi bước qua cơn mưa buổi tối ở Manchester để về phòng thay đồ. "Cuối cùng thì người hâm mộ cũng thất vọng như chúng tôi", Ten Hag nói.
Bầu không khí nặng nề này sẽ tiếp tục theo Man United vào trận gặp Brentford ở vòng 8 Premier League thứ Bảy tuần này. Man United đang có khởi đầu tệ hại nhất lịch sử ở Premier League luôn đó! Nếu tiếp tục thua vào cuối tuần này thì chắc chắn, Quỷ Đỏ đã thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay rồi
Còn ở bảng A, ngôi đầu vẫn thuộc về Bayern Munich một cách không bất ngờ chút nào. Họ tiếp tục chuỗi trận thắng kỷ lục ở vòng bảng Champions League - hiện là 15 trận kể từ năm 2020 - sau chiến thắng khó nhọc 2-1 trước Copenhagen trên sân khách Jamal Musiala gỡ hòa sau khi Lukas Lerager đưa đội chủ nhà vượt lên, còn Mathys Tel (18 tuổi) ghi bàn quyết định sau pha phối hợp với Thomas Mueller (34 tuổi) - một sự kết hợp thế hệ đầy ấn tượng! Bayern đã bất bại trong 36 trận vòng bảng kể từ năm 2017 rồi nha.
Nguồn: soha.vn