BeoNho8317
New member
Hơi sốc nhẹ đó các bạn ơi! David Beckham - huyền thoại từng lớn lên từ lò đào tạo Manchester United, giờ lại có động thái khá "lạ".
Mấy hôm trước, anh David đưa cả 3 cậu con trai đến tập luyện tại trung tâm Cobham của... Chelsea luôn á! Chưa hết, bản thân cựu tiền vệ người Anh còn bí mật ghé Arsenal để tập giữ phong độ nữa chứ. Nghe thì đúng là tin vui cho gia đình nhà Becks đấy!
Nhưng mà với fan Man Utd thì hơi buồn tí nhỉ? Bởi vì Beckham là "con cưng" được nuôi dưỡng và tỏa sáng rực rỡ tại Quỷ đỏ mà. Đến giờ anh vẫn giữ mối quan hệ khá thân với đội bóng Old Trafford nữa kìa.
Vậy tại sao 3 cậu nhóc nhà Beckham không đến Man Utd tập luyện? Và sao David lại không về "mái nhà xưa" để duy trì thể lực? Có 2 đáp án ở đây: hoặc là Quỷ đỏ chê gia đình Becks, hoặc là chính David không tin tưởng hệ thống đào tạo của CLB cũ nữa rồi!
Và đáp án thứ 2 nghe hợp lý hơn đó các bạn! Nhìn lại thời gian gần đây, trung tâm đào tạo trẻ của Man Utd đang hoạt động không mấy ổn định CLB không cho ra lò nhiều ngôi sao trẻ cho đội một. Chỉ có mấy trường hợp hiếm hoi như tiền đạo Welbeck hay tiền vệ Tom Cleverley thôi.
Có khá nhiều tài năng trẻ như Paul Pogba được đôn lên đội 1 nhưng chơi không hiệu quả. Cuối cùng anh chàng này chán nản vì ít cơ hội ra sân, lương thấp và... bay màu!
Thời hoàng kim mà Man Utd đào tạo được những siêu sao như Ryan Giggs, Scholes, David Beckham, anh em nhà Neville có lẽ đã là quá khứ rồi sao?
Mới đây thôi, Man Utd còn bị Tottenham "chơi bẩn" vụ Zeki Fryers nữa chứ. Cầu thủ trẻ này đã thông đồng với CLB thành London để rời Quỷ đỏ mà không phải trả quá nhiều tiền đền bù huấn luyện.
Khi cả những cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo còn chủ động bỏ đi như vậy, thật sự Man Utd cần ngồi lại xem xét lại hệ thống huấn luyện của mình thôi!
Nguồn: soha.vn