Quỷ đỏ dừng mạch thắng nhưng Solskjaer được thứ còn hơn cả chiến thắng luôn đó các bạn ơi!

ChangVN5500

New member
d956c00e7c956b5fab73.png


Trận hòa này tuy hơi buồn nhưng lại cho thấy team của Solsa đã sẵn sàng chiến đấu hết mình vì thầy, và vị HLV trẻ này đã giữ được "chất Man United" huyền thoại từng làm nên thương hiệu thời Sir Alex đấy!

Cuối cùng thì cũng có đội chặn được chuỗi toàn thắng của Quỷ đỏ rồi các bạn ạ. Không thể ăn trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford để có chiến thắng thứ 9 liên tiếp trước một đội dưới cơ như Burnley, đồng thời lên sát top 4 thì rõ ràng là hơi bị thất vọng. Nhưng mà nhìn tổng thể thì với riêng HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông vẫn có được nhiều thứ từ trận đấu này nha!

Hơn ai hết thì HLV Solsa hiểu rõ chặng đường phía trước của Man United gian nan đến mức nào. Trong vòng hơn một tháng họ phải gặp Leicester City, Man City, Liverpool, Arsenal (ở Premier League), Paris Saint Germain (Champions League), rồi Chelsea (FA Cup) nữa á. Với lịch thi đấu "kinh hồn bạt vía" như vậy thì buộc lòng HLV người Na Uy phải xoay tua và thử nghiệm đội hình thôi!

82b296da0df7866638ac.png


Và có thể nói Solsa đã có lần thử nghiệm fail khá nặng, suýt chút nữa đội bóng của ông phải ăn trận thua muối mặt trước fan nhà luôn. Lukaku không fit với vai trò trung phong trong đội hình Man United hiện tại. Juan Mata thì mất phong độ vì không được đá chính thường xuyên. Còn Andreas Pereira thì quả thật là nỗi thất vọng lớn trong ngày được ra sân từ đầu rồi!

Đấy là cơ sở để HLV Solskjaer (cả BLĐ Man United nữa) có thể tính toán nhân sự cho tương lai đó. Với màn trình diễn trước Burnley, thì rõ ràng vị trí thích hợp cho Lukaku phải là dạt biên hay... ngồi ghế dự bị thôi. Marcus Rashford phải được đá đúng vị trí trung phong mới chuẩn!

Trong khi đó ở Old Trafford bây giờ chẳng thiếu người chạy cánh giỏi, còn vị trí chỉ huy thì đã có Paul Pogba rồi, nên có lẽ Man United nên cân nhắc chuyện chia tay Juan Mata, dù anh ấy rất được lòng fan đó nha!

26624951cd947ada4ea1.png


Còn trường hợp của Pereira thì có lẽ trận đấu với Burnley là cơ hội cuối cùng của cậu ấy rồi. Tiền vệ trẻ này còn quá non nên cần thêm thời gian rèn luyện ở các đội bóng khác hoặc rời hẳn Man United để tìm kiếm một tương lai sáng sủa hơn. Và trên hết, Quỷ đỏ cần thêm một trung vệ đẳng cấp và hậu vệ biên để chia lửa cùng Lindelof và Ashley Young nữa! ️

Về mặt tinh thần, nhiều người sẽ nghĩ rằng trận hòa này sẽ làm giảm đi phần nào sự hưng phấn của thầy trò Solskjaer sau chuỗi 8 trận toàn thắng. Đúng là như vậy thật! Tuy nhiên cũng không hẳn là không có điểm tích cực từ kết quả này đâu nha! ✨

Thứ nhất, trận hòa này đã đưa thầy trò HLV Solsa trở lại mặt đất đúng lúc. Như đã nói, phía trước họ là những "trận cầu sinh tử", các cầu thủ Man United và cả HLV phải biết mình đang ở đâu để sẵn sàng vượt qua giai đoạn gian nan này thôi!

9b48eac26a4be9008711.png


Thứ hai, việc ghi liền hai bàn trong vòng 11 phút để gỡ hòa là một tín hiệu vô cùng đáng khen luôn á! Nếu bạn nào là fan Man United xem trận đấu đến khi Burnley ghi bàn thắng thứ 2 thì có lẽ hoặc bỏ về hoặc tắt tivi vì khó tin chuyện Man United đã bế tắc suốt từ đầu trận lại có thể comeback trong vài phút còn lại!

Nhưng cuối cùng họ đã làm được điều không tưởng đó! Điều này cho thấy các học trò của Solsa sẵn sàng chiến đấu vì ông và bản thân vị HLV trẻ này đã giữ được "chất Man United" từng làm nên thương hiệu thời Sir Alex đấy các bạn ạ!

Việc Man United không có được chiến thắng thứ 9 là điều tiếc cho các Manucians thật. Nhưng thực tế nên hiểu rằng chẳng đội nào có thể toàn thắng mãi được. Quan trọng là việc bị chặn ở thời điểm nào và mang lại điều tích cực gì hay không thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top