CamGirl808
New member
Dù không có nhiều cảnh quay lắm, nhưng màn hóa thân đầy cảm xúc cùng visual điển trai "lai Tây" của anh chàng này vẫn khiến khán giả nhớ mãi không quên
Trong bộ Tây Du Ký huyền thoại năm 1986, diễn viên Cung Minh đã vào vai quốc vương nước Chu Tử ở tập "Tôn Ngộ Không giả làm thầy thuốc". Anh được đánh giá là xuất sắc khi nhập vai nhờ vẻ điển trai "lai Tây" cực phẩm. Đôi mắt đa tình u sầu, đặc biệt là lớp râu quai nón đậm chất mỹ nam xứ Ba Tư khiến ai cũng phải "đổ rạp"
Từng muốn làm Đường Tăng nhưng... fail
Diễn viên Cung Minh xuất thân từ gia đình khá giả và sớm bộc lộ đam mê với nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, anh tìm đến buổi casting của đoàn làm phim Tây Du Ký 1986. Thời điểm đó, nam diễn viên trẻ đầy tự tin, thậm chí còn chủ động đề nghị đạo diễn Dương Khiết cho mình thử sức với vai Đường Tăng sau khi nam chính Từ Thiếu Hoa rút lui luôn.
Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết đánh giá Cung Minh chưa thực sự phù hợp với khí chất của Đường Tăng. Thay vào đó, cố đạo diễn phát hiện anh lại rất hợp với hình tượng vị quốc vương si tình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Vì vậy, Cung Minh được chọn đóng trong bộ phim kinh điển bằng vai quốc vương nước Chu Tử.
Trong phim, Cung Minh gây ấn tượng bởi vẻ điển trai và thần thái của một vị vua chuẩn chỉnh. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn cùng với lối diễn tinh tế của nam diễn viên đã khắc họa thành công một vị vua vừa uy nghi, vừa si tình mê mẩn.
Đặc biệt, cảnh quốc vương vì quá nhớ thương hoàng hậu mà sinh bệnh, rồi thốt lên câu thoại: "Nếu có thể cứu được ái phi, trẫm nguyện giao cả giang sơn cho thần tăng, tự nguyện thoái vị", đã trở thành một trong những phân đoạn kinh điển của toàn bộ Tây Du Ký. Đúng là yêu thì yêu hết mình luôn
Ngoài vai diễn này, Cung Minh còn tham gia thêm một số vai nhỏ khác. Trong tập "Truyền nghề ở Ngọc Hoa Châu", anh vừa hóa thân thành một thương nhân láu cá, vừa vào vai nhà sư hiền từ. Khả năng biến hóa linh hoạt cũng giúp Cung Minh tạo được dấu ấn sau thành công của bộ phim.
Bỏ hào quang sống bí ẩn không ai hiểu nổi
Thành công của Tây Du Ký giúp tên tuổi của Cung Minh nhận được sự chú ý lớn. Con đường sự nghiệp rộng mở, anh xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật. Anh từng gây ấn tượng khi hát kịch kinh cùng nghệ sĩ Triển Bình Bình, hợp tác với "nữ hoàng hài kịch" Triệu Lệ Dung trong một tiểu phẩm nổi tiếng.
Không dừng lại ở truyền hình, anh tiếp tục thử sức ở mảng điện ảnh và truyền hình chính kịch. Trong một bộ phim, anh vào vai Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của triều Thanh, với diễn xuất nội tâm tinh tế. Sau đó, anh hóa thân thành nhân vật Dư Cam Đường trong phim Thám Án Họa Tùng.
Năm 1987, Cung Minh xuất hiện trong chương trình Chào Xuân Mới Tề Thiên Lạc cùng đoàn phim. Giai đoạn này có thể được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cung Minh. Tên tuổi anh bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn, khả năng diễn xuất cũng được công nhận khắp nơi.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, đang lên như diều gặp gió, Cung Minh đột ngột giải nghệ, chọn cuộc sống kín tiếng không ai biết. Nhiều năm qua, mọi thông tin hay hình ảnh của anh đều không được hé lộ chút nào
Theo truyền thông Hoa ngữ, Cung Minh không chỉ quyết định rút lui khỏi làng giải trí mà còn được cho là đã sang Mỹ định cư luôn.
Người hâm mộ từng nhiều lần cố gắng tìm kiếm thông tin, thậm chí nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) cũng bày tỏ, anh đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không thành công. Chính sự "biến mất" khó hiểu này khiến Cung Minh trở thành một trong số diễn viên bí ẩn nhất của đoàn phim Tây Du Ký. Huyền thoại mất tích thật sự
Nguồn: kenh14.vn
Trong bộ Tây Du Ký huyền thoại năm 1986, diễn viên Cung Minh đã vào vai quốc vương nước Chu Tử ở tập "Tôn Ngộ Không giả làm thầy thuốc". Anh được đánh giá là xuất sắc khi nhập vai nhờ vẻ điển trai "lai Tây" cực phẩm. Đôi mắt đa tình u sầu, đặc biệt là lớp râu quai nón đậm chất mỹ nam xứ Ba Tư khiến ai cũng phải "đổ rạp"
Từng muốn làm Đường Tăng nhưng... fail
Diễn viên Cung Minh xuất thân từ gia đình khá giả và sớm bộc lộ đam mê với nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, anh tìm đến buổi casting của đoàn làm phim Tây Du Ký 1986. Thời điểm đó, nam diễn viên trẻ đầy tự tin, thậm chí còn chủ động đề nghị đạo diễn Dương Khiết cho mình thử sức với vai Đường Tăng sau khi nam chính Từ Thiếu Hoa rút lui luôn.
Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết đánh giá Cung Minh chưa thực sự phù hợp với khí chất của Đường Tăng. Thay vào đó, cố đạo diễn phát hiện anh lại rất hợp với hình tượng vị quốc vương si tình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Vì vậy, Cung Minh được chọn đóng trong bộ phim kinh điển bằng vai quốc vương nước Chu Tử.
Trong phim, Cung Minh gây ấn tượng bởi vẻ điển trai và thần thái của một vị vua chuẩn chỉnh. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn cùng với lối diễn tinh tế của nam diễn viên đã khắc họa thành công một vị vua vừa uy nghi, vừa si tình mê mẩn.
Đặc biệt, cảnh quốc vương vì quá nhớ thương hoàng hậu mà sinh bệnh, rồi thốt lên câu thoại: "Nếu có thể cứu được ái phi, trẫm nguyện giao cả giang sơn cho thần tăng, tự nguyện thoái vị", đã trở thành một trong những phân đoạn kinh điển của toàn bộ Tây Du Ký. Đúng là yêu thì yêu hết mình luôn
Ngoài vai diễn này, Cung Minh còn tham gia thêm một số vai nhỏ khác. Trong tập "Truyền nghề ở Ngọc Hoa Châu", anh vừa hóa thân thành một thương nhân láu cá, vừa vào vai nhà sư hiền từ. Khả năng biến hóa linh hoạt cũng giúp Cung Minh tạo được dấu ấn sau thành công của bộ phim.
Bỏ hào quang sống bí ẩn không ai hiểu nổi
Thành công của Tây Du Ký giúp tên tuổi của Cung Minh nhận được sự chú ý lớn. Con đường sự nghiệp rộng mở, anh xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật. Anh từng gây ấn tượng khi hát kịch kinh cùng nghệ sĩ Triển Bình Bình, hợp tác với "nữ hoàng hài kịch" Triệu Lệ Dung trong một tiểu phẩm nổi tiếng.
Không dừng lại ở truyền hình, anh tiếp tục thử sức ở mảng điện ảnh và truyền hình chính kịch. Trong một bộ phim, anh vào vai Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của triều Thanh, với diễn xuất nội tâm tinh tế. Sau đó, anh hóa thân thành nhân vật Dư Cam Đường trong phim Thám Án Họa Tùng.
Năm 1987, Cung Minh xuất hiện trong chương trình Chào Xuân Mới Tề Thiên Lạc cùng đoàn phim. Giai đoạn này có thể được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cung Minh. Tên tuổi anh bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn, khả năng diễn xuất cũng được công nhận khắp nơi.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, đang lên như diều gặp gió, Cung Minh đột ngột giải nghệ, chọn cuộc sống kín tiếng không ai biết. Nhiều năm qua, mọi thông tin hay hình ảnh của anh đều không được hé lộ chút nào
Theo truyền thông Hoa ngữ, Cung Minh không chỉ quyết định rút lui khỏi làng giải trí mà còn được cho là đã sang Mỹ định cư luôn.
Người hâm mộ từng nhiều lần cố gắng tìm kiếm thông tin, thậm chí nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) cũng bày tỏ, anh đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không thành công. Chính sự "biến mất" khó hiểu này khiến Cung Minh trở thành một trong số diễn viên bí ẩn nhất của đoàn phim Tây Du Ký. Huyền thoại mất tích thật sự
Nguồn: kenh14.vn