Chốt sổ rồi các bạn ơi! Sau hơn một tháng cày cuốc ở các rạp phim, "Ốc Mượn Hồn" chính thức dừng cuộc chơi. Theo số liệu từ Box Office Vietnam thì từ ngày 17/7 là phim gần như... mất hút suất chiếu luôn, đánh dấu hồi kết cho lần đầu Quốc Trường và nàng Hoa hậu Tiểu Vy "couple" trên màn ảnh rộng.
Ngày chiếu cuối cùng còn đau lòng hơn: chỉ còn đúng một suất chiếu, bán được đúng 8 vé với doanh thu... 620.000 đồng thôi Khép lại cả hành trình, phim thu về hơn 16 tỷ đồng. Tuy không phải con số bùng nổ như kỳ vọng ban đầu, nhưng vẫn trụ được hơn một tháng trong mùa hè gay gắt với đủ thứ phim Việt và bom tấn ngoại cũng đáng nể rồi!
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện "Ốc Mượn Hồn" với công thức tâm lý + bí ẩn + siêu nhiên khá hấp dẫn. Cốt truyện xoay quanh vụ tai nạn trên biển khiến hai cô gái gặp nạn, chỉ một người sống sót nhưng lại... mang theo luôn ký ức và linh hồn của người kia. Từ đây, cả rổ bí mật về hôn nhân, tham vọng và thân phận được bóc trần dần.
Đây cũng là lần đầu Quốc Trường và Tiểu Vy "bắt cặp" trong một dự án điện ảnh nè. Với Quốc Trường thì đây là nỗ lực làm mới hình ảnh sau bao nhiêu vai diễn quen mặt. Còn Tiểu Vy thì được thử sức với nhân vật tâm lý phức tạp nhất từ trước đến giờ kể từ khi chuyển sang làm diễn viên.
Sau khi phim ra mắt, diễn xuất của Tiểu Vy nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng được khen có tiến bộ hơn các tác phẩm trước đó. Nàng hậu được đánh giá cố gắng ở những đoạn phải chuyển đổi cảm xúc khi thể hiện hai trạng thái tính cách khác nhau trong cùng một nhân vật. Quốc Trường thì vẫn giữ form ổn với lối diễn tiết chế, tuy nhiên vai diễn của anh chưa có nhiều không gian để "bùng nổ" lắm.
Bên cạnh cặp đôi chính, dàn cast phụ như Yên Đan và Anh Phạm được coi là điểm sáng về diễn xuất. Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng gây bất ngờ khi lần đầu đóng phim với vai ông Mạnh nữa!
Tuy nhiên, điểm gây nhiều tranh cãi nhất của "Ốc Mượn Hồn" lại nằm ở phần kịch bản. Ý tưởng hoán đổi linh hồn thì mới mẻ đấy, nhưng cài quá nhiều nút thắt và những cú "twist" liên tiếp ở nửa sau khiến nhịp phim hơi... nặng nề. Không ít khán giả than phim có chất liệu tốt nhưng chưa được khai thác đủ mạch lạc để tạo cảm xúc.
Nguồn: saostar.vn