Chuyện tình màn ảnh giữa Quốc Trường và Tiểu Vy trong "Ốc Mượn Hồn" đang đi đến hồi kết buồn lòng quá mọi người ơi Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến tối ngày 9/7, bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chỉ thu về có... 1 triệu đồng trong ngày, với 13 vé được bán ra trên tổng số 3 suất chiếu. Nghe mà tức hộ luôn!
Tổng doanh thu phim hiện tại mới vượt qua mốc 16 tỷ đồng sau 1 tháng công chiếu - một con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu dành cho dự án có sự góp mặt của cả Quốc Trường lẫn Tiểu Vy.
Hồi chưa ra rạp, "Ốc Mượn Hồn" từng gây sốt vì màn kết hợp lần đầu của Quốc Trường và Tiểu Vy. Một bên là nam thần quen mặt trên truyền hình, từng "làm mưa làm gió" với nhiều vai diễn anh chàng thành đạt đầy tâm tư. Bên kia là Hoa hậu Việt Nam 2018, đang cố gắng chinh phục điện ảnh sau những lần thử sức trong "Đảo Độc Đắc" và "Bộ Tứ Báo Thủ". Việc cả hai đóng cặp trong một phim tâm lý - bí ẩn từng tạo cảm giác fresh lắm, nhất là khi câu chuyện xoay quanh drama hôn nhân, ngoại tình, linh hồn và những bí mật được chôn giấu kỹ càng.
Nhưng mà... sự tò mò ban đầu không đủ để giữ chân khán giả đâu các bạn ạ Sau giai đoạn chiếu sớm còn có tín hiệu khả quan, "Ốc Mượn Hồn" nhanh chóng "nguội lạnh". Suất chiếu bị cắt giảm, doanh thu ngày càng thấp và đến đầu tháng 7 gần như "out" khỏi cuộc đua phòng vé rồi. Với thị trường bây giờ, một phim Việt chỉ còn vài suất chiếu lẻ tẻ là dấu hiệu cho thấy hiệu ứng truyền miệng đã "die" rồi, không đủ sức kéo mọi người quay lại rạp nữa.
Điều đáng tiếc là "Ốc Mượn Hồn" không thiếu tham vọng tí nào. Phim có ý tưởng khá độc khi đặt nhân vật của Tiểu Vy vào tình huống một cô gái sống trong thân xác nhưng như thể mang linh hồn của người khác. Từ đó, câu chuyện mở ra những lớp bi kịch về tình yêu, sự phản bội và lòng tham trong cuộc hôn nhân nhiều vết nứt. Đây là chất liệu có thể tạo nên một phim tâm lý giật gân cực đỉnh nếu được khai thác đúng cách.
Thế nhưng, chính tham vọng kể chuyện lại thành "bumerang" đấm ngược vào mình Nửa đầu phim có không khí bí ẩn ổn đấy, nhưng nhịp kể hơi... chậm như rùa bò. Đến nửa sau, các cú twist liên tiếp xuất hiện khiến câu chuyện trở nên nặng nề và rối não. Thay vì tạo cảm giác "OMG", nhiều tình tiết bị góp ý là cố tình đảo chiều để gây sốc. Khi kịch bản thiếu điểm tựa cảm xúc vững chắc, diễn viên cũng khó có space để tạo nên những khoảnh khắc breakthrough.
Với Tiểu Vy, "Ốc Mượn Hồn" là vai diễn có nhiều đất diễn hơn so với các dự án trước. Cô phải thể hiện hai trạng thái nhân vật khác biệt, vừa cute và hồn nhiên, vừa lạnh lùng đầy uẩn khúc. Tiểu Vy cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở biểu cảm và cách kiềm chế lời thoại, nhưng ở những cảnh tâm lý nặng - đặc biệt là các đoạn đối đầu hay giằng xé nội tâm - cô vẫn chưa tạo được impact cần thiết. Với một vai diễn đòi hỏi sự biến hóa phức tạp, việc diễn xuất quá an toàn khiến nhân vật chưa đủ ấn tượng.
Quốc Trường cũng gặp khó trong hành trình chinh phục màn ảnh rộng không kém. Vai Quân tiếp tục là kiểu nhân vật comfort zone với anh: lịch lãm, thành đạt, nhiều bí mật và bị kéo giữa tình yêu, dục vọng, tội lỗi. Quốc Trường có lợi thế về visual và vibe sang chảnh, nhưng nhân vật chưa có moment thực sự bùng nổ để tạo ký ức điện ảnh sâu đậm. Khi phim bước vào cao trào, diễn xuất của Quốc Trường vẫn dừng lại ở mức tròn vai, chưa đủ để nâng những cú twist lên một tầm mới thuyết phục hơn.
Kết quả phòng vé của "Ốc Mượn Hồn" vì thế trở thành một nốt trầm cho cả Quốc Trường lẫn Tiểu Vy. Với Quốc Trường, đây là thêm một dự án điện ảnh chưa tạo được cú hích sau nhiều nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn của màn ảnh nhỏ. Với Tiểu Vy, bộ phim chưa thể kéo dài hào quang thương mại mà cô từng có khi góp mặt trong "Bộ Tứ Báo Thủ". Cả hai đều có độ hot, có truyền thông, có lợi thế hình ảnh, nhưng điện ảnh đòi hỏi nhiều thứ hơn thế các bạn ạ
Nguồn: saostar.vn