Theo tạp chí Politico (Mỹ) vừa phân tích, quốc gia giàu nhất châu Âu đang đứng trước nguy cơ "không còn là chính mình" vì vấn nạn nhập cư đang quá tải rồi các bạn ơi!
Nếu có một quốc gia nào đủ khả năng xử lý vấn đề nhập cư ở châu Âu hiện tại thì đó chính là Luxembourg - Đại Công quốc giàu nhất châu Âu và giàu thứ 2 thế giới (tính theo GDP bình quân đầu người), chỉ sau Qatar thôi nha!
Trong mấy thập kỷ qua, Luxembourg đã "mở cửa" chào đón một lượng lớn người nhập cư đến đây làm ăn sinh sống. Bản sắc của quốc gia có hơn 500.000 dân này mix hài hòa giữa những nền văn hóa xoay quanh 3 ngôn ngữ chính thức là Pháp, Đức và Luxembourg.
Nhưng mà tiền không phải là tất cả nhé! Diện tích khiêm tốn của Luxembourg (2586,4 km²) đang khiến các nhà cầm quyền nước này phải lo ngại viễn cảnh đất nước bị "quá tải" do dòng người nhập cư đổ về ồ ạt quá trời.
Ngoài ra, người dân nước này cũng sợ rằng tài nguyên thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa của Luxembourg sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ vấn đề di dân.
"Vấn đề lớn nhất với chúng tôi đó là chỗ ở. Cho đến nay chúng tôi vẫn từ chối không để người tị nạn phải sống trong lều. Chúng tôi luôn có nhà cửa đàng hoàng cho họ" - ông Yves Piron, giám đốc Ủy ban Đón nhận và Hội nhập Luxembourg cho biết.
Quốc gia Tây Âu này đã tình nguyện đưa về khoảng 400 người nhập cư trong 2 năm tới. Con số này nghe có vẻ nhỏ so với hàng trăm nghìn người di cư tới Áo và Đức trong tháng qua, nhưng nếu tính theo đầu người thì Luxembourg đang có một trong những tỉ lệ nhập cư cao nhất châu Âu đó nha!
Nỗ lực của Luxembourg còn đáng khen hơn khi mà nước này vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nguồn nhập cư từ vùng Balkan. Đó là chưa kể nguồn nhập cư mới từ các khu vực tiềm ẩn nhiều mối rắc rối như Syria hay Eritrea nữa.
Mùa hè vừa qua, các khu nhà dành cho người tị nạn ở Luxembourg đã chật cứng rồi. Chính phủ nước này đã tiến hành mở rộng khuôn viên để tăng sức chứa phục vụ cho khoảng 1000 người nữa để chuẩn bị cho mùa nhập cư năm tới.
Trong lúc này, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã thuyết phục người di cư tạm thời trú tại các hộ gia đình tình nguyện.
Khi EU đưa ra danh sách các "quốc gia an toàn" vào tháng 10 tới, Luxembourg sẽ có thể gửi một bộ phận người nhập cư từ Balkan trở về quê hương của họ - những quốc gia đã được liệt vào danh sách "an toàn", qua đó mở chỗ cho dòng người nhập cư khác.
**Người dân không có tiếng nói**
Khác với các quốc gia thu hút nhập cư khác như Pháp hay Đức, Luxembourg không có một đảng cực hữu, "anti-nhập cư". Do đó, một bộ phận không nhỏ người dân địa phương bất bình với chính sách nhập cư của Luxembourg không thể tìm được một tiếng nói đại diện cho mình.
"Chúng tôi không thể chỉ dùng tiếng mẹ đẻ (Luxembourgisch) nữa vì đa phần người ở đây không hiểu chúng tôi nói gì. Với người già, điều này khiến họ rất hoang mang, khi mà thậm chí họ không thể nói chuyện với y bác sĩ bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ, ngay tại quê nhà".
Đó là nhận định của bà Marie-Christine Wirion, phó giám đốc phụ trách hội nhập của Nhà thờ Caritas - một tổ chức tương tự như Hội Chữ Thập Đỏ, chuyên hỗ trợ cho người nhập cư.
Ngoài ra, vấn nạn nhập cư đến trong lúc Luxembourg đã và đang gặp nhiều khó khăn trong việc gìn giữ bản sắc của mình, một phần do những chính sách tương đối cởi mở của Thủ tướng đương nhiệm mà không phải người dân nào cũng đồng tình.
Tháng 6 vừa qua, dự luật trao quyền bầu cử cho người nước ngoài định cư tại Luxembourg đã bị tới 80% người dân nước này phản đối luôn!
Với gần 45% dân số hiện tại là người nước ngoài, Luxembourg đang đứng trước nguy cơ trở thành một phiên bản châu Âu của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nơi gần một nửa dân số không được phép tham gia bầu cử.
Ngoài ra, khá nhiều "ma cũ" cũng đang chỉ trích những "ma mới" nè.
"Người ta bây giờ đến Luxembourg không phải để làm việc. Họ chỉ muốn trục lợi từ hệ thống mới thôi" - Claire, một người dân nhập cư gốc Bồ Đào Nha bày tỏ sự lo ngại về hệ thống lương hưu mới.
Trở lại với giám đốc Ủy ban Đón nhận và Hội nhập Luxembourg Yves Piron, ông cũng lo ngại rằng sự giàu có của Luxembourg sẽ khiến người nhập cư hiểu nhầm rằng họ có thể "ngồi mát ăn bát vàng" tại quốc gia này.
"Có thể họ đã hiểu sai Luxembourg. Họ biết rằng chúng tôi là một trong những nước giàu nhất thế giới, nhưng chúng tôi sẽ không 'biếu không' tiền để họ tiêu" - ông cho biết.
**Góc nhìn người nhập cư**
Molut Haiile, một người Eritrea từng mong muốn sẽ được đặt chân tới Anh để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng bị chuyển đến Luxembourg, không hề có "ảo tưởng" như vậy.
"Tôi khuyên người nhập cư không nên đến Luxembourg. Điều cốt lõi là Luxembourg không dành cho người nghèo, đây là một đất nước của người giàu. Chi phí rất đắt đỏ, và việc hòa nhập cũng vô cùng khó khăn" - Molut phát biểu.
Anh cũng chia sẻ rằng anh thường dành thời gian để học thêm ngoại ngữ, đồng thời cho biết để có thể hòa nhập được với cuộc sống ở đây, người nhập cư phải sử dụng được ít nhất 2 trong 3 ngôn ngữ chính tại Luxembourg.
Tương tự như Molut, một người nhập cư khác tên Jeff đến từ Nigeria cũng muốn tới Anh nhưng lại phải đặt chân tới Luxembourg. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng anh vẫn hiểu và thông cảm cho "nước chủ nhà".
"Ai đến đây cũng muốn lấy đi một cái gì đó: người Đức, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha đến đây làm việc, cầm tiền, rồi đi mất. Họ không để lại bất kì cái gì. Cứ thế này thì sớm muộn gì Luxembourg sẽ không còn là chính mình nữa.
Còn người dân Luxembourg, họ muốn bản sắc riêng của họ, một lẽ thường tình" - Jeff chia sẻ.
Nguồn: soha.vn