Các nhà khảo cổ vừa "bóc phốt" được một công trình siêu khủng của người Maya cổ đại, ẩn mình suốt ngàn năm dưới lớp rừng rậm ở miền Tây Yucatan, Mexico. "Bóng ma" này dài tận 18km với chi tiết xây dựng hoành tráng đến không ngờ luôn ấy!
Bí kíp để tìm ra những "bóng ma" Maya này chính là công nghệ LiDAR xịn xò - một loại công nghệ viễn thám dùng tia laser quét từ trên cao xuống, giúp phát hiện những cấu trúc bị địa hình hiện đại che khuất sau hàng thế kỷ bị lãng quên. Ngầu không nè!
Công trình này có tên gọi là "sacbé" - một kiểu đường đặc trưng của người Maya thời xưa. Nói đơn giản thì đây chính là "đường cao tốc" phiên bản cổ đại, dùng để nối các ngôi đền, quảng trường, trung tâm nghi lễ hay các thành phố với nhau. Về cơ bản thì nó giống như đường xá hiện đại, nhưng phiên bản tráng lệ và đỉnh của chóp hơn nhiều!
Theo các chuyên gia từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH) của Mexico, con đường sacbé này dài 18km, rộng tới 5m, nối liền hai thành phố cổ Uxmal và Kabah. Hai đầu đường còn có cả mái vòm được xây siêu hoành tráng nữa cơ! ️
Khu vực này giờ thuộc vùng Puuc, phía Tây tỉnh Yucatan của Mexico ngày nay.
Con đường này không chỉ đơn thuần là minh chứng cho trình độ kiến trúc "thần thánh" của người Maya, mà còn cho thấy hoạt động giao thương giữa hai đô thành từng cực kỳ sầm uất vào khoảng năm 700-950 sau Công nguyên. Tưởng tượng cảnh ngày xưa đông người qua lại tấp nập như phố đi bộ vậy!
Hai thành phố này đều có phong cách kiến trúc Puuc Maya với hình ảnh iconic là biểu tượng rắn hai đầu quấn vào nhau, trông na na mặt nạ của vị thần mưa Chaac trong tín ngưỡng Maya đó. Nghệ thuật cực kỳ!
Nguồn: soha.vn