Quên tắt điều hòa đi du lịch, cặp vợ chồng khiến 3 nhà hàng xóm "toang" nặng

Mun017469

New member
Ối giời ơi, chỉ vì quên tắt điều hòa mà cuộc sống của 3 gia đình hàng xóm bỗng trở thành "thảm họa" luôn á!

Chuyện là vầy nè, một cặp vợ chồng sống ở tầng 12 của Tòa nhà 102A Punggol Field ở Singapore đã lên đồ đi du lịch nước ngoài vào hôm 15/4. Nhưng mà... họ quên béng việc tắt điều hòa trước khi khóa cửa bay màu. Kết quả là nước rò rỉ tứ tung, ngấm vào cả mấy căn hộ xung quanh, làm hỏng sàn nhà, trần nhà lẫn tường luôn á trời!

Ông Zhang, anh hàng xóm sống sát vách, kể với Shin Min Daily News rằng ông thấy người dân ở tầng trên gõ cửa phòng cặp đôi này vào ngày 18/4, sau khi phát hiện sàn nhà mình có những giọt nước kỳ lạ xuất hiện.

c25d92012caf5756a40d.jpg


Tò mò quá, ông Zhang lên kiểm tra camera cửa và phát hiện cặp đôi này đã chuồn từ sáng sớm 15/4 với 4 chiếc vali kéo to đùng – chắc chắn là đi nghỉ dưỡng nước ngoài rồi!

Sợ nhà mình cũng "dính đạn", ông Zhang vội kiểm tra căn phòng có chung tường với nhà hàng xóm. Và boom! Sau khi dịch chiếc tủ ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: cả bức tường đã ngấm nước ướt nhẹp, sơn bong tróc phồng rộp lung tung. "Hai vợ chồng tôi đã dành cả ngày để di chuyển đồ đạc ra khỏi phòng, một số đồ đạc thậm chí phải chuyển vào phòng khách để tránh hư hỏng thêm", ông Zhang kể lại.

Ông Zhang giờ phải dùng cả đống khăn để thấm nước, lau tường 2 lần một ngày vì lo tường ẩm sẽ làm chập điện. Vất vả ghê!

Còn bà Qiu, một gia đình hàng xóm khác sống ở tầng 13, cũng phát hiện sàn nhà bị ẩm ướt lạ thường. Thậm chí cả căn hộ ở tầng 11 ngay dưới căn hộ tầng 12 cũng bị trần tường ngấm nước nghiêm trọng nữa chứ!

8e725460905900c15edd.jpg


fd78dff510084ce6aa53.jpg


Bà Qiu kể, người giúp việc nhà bà cảm thấy căn phòng lạnh bất thường và sàn nhà ẩm ướt từ ngày 17/4 rồi. Ban đầu bà không để ý lắm, cho đến khi người giúp việc phải lau sàn liên tục vì nước đọng nhiều kinh khủng.

Sau khi kiểm tra, chồng bà – một thợ sửa máy lạnh – nghi ngờ ngay là do hàng xóm tầng dưới để máy điều hòa chạy liên tục. Họ cố gõ cửa căn hộ tầng 12 nhưng... im lìm không ai trả lời. Cuối cùng gia đình bà phải mở cửa sổ, bật quạt để thông gió cho căn nhà.

"Hầu hết mọi người sẽ kiểm tra lại các thiết bị trong nhà trước khi đi du lịch — nước, điện, cửa ra vào, cửa sổ, rút phích cắm các thiết bị. Nhưng vì sự bất cẩn của một người, nhiều người đang phải chịu đựng sự phiền toái, khó chịu", bà Qiu bức xúc tâm sự. Thật sự là bực mình nha!

Chồng bà Qiu nói thêm rằng mặc dù việc cắt nguồn điện của cặp đôi này có thể ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhưng làm vậy là vi phạm pháp luật luôn nha.

Các gia đình khác cũng tìm cách liên hệ với chủ nhà tầng 12 nhưng không được. Hóa ra cặp đôi này mới chuyển đến từ tết Nguyên đán năm nay nên chưa thân với ai trong toà.

Ban quản lý tòa nhà cố gắng liên lạc với chủ căn hộ nhưng cũng bất thành. Mãi đến sáng 21/4, họ mới kết nối được với gia đình này. Lúc đó gia đình mới nhờ người thân đến tắt giúp máy điều hòa. Muộn màng quá rồi á! ‍♀️

Đại điện ban quản lý xác nhận nguyên nhân ngấm nước xuất phát từ việc gia đình tầng 12 đi du lịch quên tắt máy điều hòa, để chạy liên tục trong nhiều ngày. Hiện vấn đề đã được giải quyết rồi.

Dù vậy, những người hàng xóm bị ảnh hưởng giờ đang có kế hoạch yêu cầu cặp đôi này chịu trách nhiệm và thảo luận về việc bồi thường đó nha. Đúng là phải đền bù thôi chứ nhỉ!

aee1ce494265f2630abe.png


c07567a61da42c1a3b65.jpg


aa339ba1ee2701150476.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top