Nước Anh nên tự hào vì đang có trong tay cả Eden Hazard lẫn Mohamed Salah nè các bạn ơi! Vì hai anh này sẽ "đấu đá" nhau để trở thành Quả Bóng Vàng tương lai đó
1. Thời hoàng kim của Anh đã về hay chưa?
Lần cuối cùng nước Anh sở hữu một Quả Bóng Vàng cũng đã mười mấy năm rồi, hồi Cristiano Ronaldo còn "lăn lộn" ở Man United ấy. Từ đó đến giờ, Quả Bóng Vàng cứ "an cư lạc nghiệp" ở Tây Ban Nha mất. Ronaldo và Lionel Messi cạnh tranh nhau năm này qua năm khác, và cả hai càng ngày càng đỉnh hơn. Thế mới thấy đôi khi kình địch còn "hữu ích" hơn cả tình bạn nhỉ?
Eden Hazard gọi Mohamed Salah là bạn đó. Nhưng mà khi bỏ phiếu The Best thì anh lại chọn... Luka Modric Có khi đây là kiểu "ghen tị ngầm" với người đã chiếm hết spotlight của mình mùa trước chăng? Nếu Hazard thực sự ghen tị với Salah thì đó rõ ràng là kiểu "ghen tị tích cực" rồi. Ai cũng thấy Hazard đã bùng nổ như thế nào từ đầu mùa đến giờ mà!
Bóng đá, nói cho cùng, hấp dẫn chính là ở chỗ những màn so sánh "ai đỉnh hơn ai" đó
Thời của Ronaldo - Messi đã hết rồi sao?
Thậm chí ngay trong một đội cũng đã có những cuộc so sánh rồi. Không tin thì hỏi... Olivier Giroud đi. Khi anh vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ Stamford Bridge, hai fan Chelsea nhận ra chạy đến xin chữ ký. Sau khi ký xong, một fan hét to: "Anh giỏi hơn Morata"!
Bóng đá là thế đấy. Chúng ta so Pele với Diego Maradona, so Zinedine Zidane với Michel Platini, so Pele với Garrincha, so Steven Gerrard với Frank Lampard. Ngày nay, với sự "tiếp sức" của mạng xã hội, việc so sánh còn diễn ra hàng ngày, hàng tuần luôn. Các trang mạng thường xuyên đăng ảnh Hazard và Salah, rồi "thả tim nếu chọn Hazard và wow nếu chọn Salah" ấy
2. Nước Anh đang "ăn may" cực mạnh đây!
Nhưng mà nước Anh nên thấy mình may mắn vì đang sở hữu cả Hazard lẫn Salah cùng một lúc. Bởi vì nếu vì sự cạnh tranh mà Hazard đang chơi hay nhất sự nghiệp, thì Salah cũng hoàn toàn có thể dùng sự so sánh này để lấy lại phong độ "hủy diệt" như mùa trước. Suy cho cùng thì người hưởng lợi chính là... khán giả thôi chứ ai
Hazard và Salah thậm chí còn chơi ở vị trí gần giống nhau: một cầu thủ tấn công xuất phát từ cánh rồi cắt vào trong. Hazard thuận chân phải nên chơi cánh trái, Salah thuận chân trái nên hay ra chơi cánh phải. Salah có đồng đội phối hợp tốt hơn Hazard, nhưng Hazard lại "xịn" hơn ở chỗ biết dùng cả hai chân luôn!
Salah và Hazard đều là những cầu thủ xử lý trong không gian hẹp cực đỉnh. Khi cả hai dẫn bóng, quả bóng như "dính chặt" vào chân họ vậy. Trước đây, Hazard hay bị chê là chơi bóng quá tùy hứng, lại lười hỗ trợ phòng ngự nữa. Nhưng với những gì đang diễn ra mùa này, ta thấy một sự ổn định chưa từng có ở Hazard trước đó
Trong trận đại chiến Chelsea - Liverpool tuần trước, Hazard thậm chí còn lùi về tranh bóng với Salah tận 3 lần, và chặn một đường tạt của Alexander Arnold nữa cơ!
"Tôi rất vui với màn trình diễn của anh ấy, đặc biệt là ở khâu phòng ngự", Sarri nói. "Thái độ của anh ấy rất có ý nghĩa với đội bóng"
Hôm đó, Salah bị thay ra sau 65 phút thi đấu. Cảm hứng thi đấu chính là điều mà tiền vệ người Ai Cập đang thiếu. Và Juergen Klopp tin rằng sớm muộn gì Salah cũng sẽ comeback như mùa trước thôi.
Việc rút Salah ra chính là một "lời cảnh tỉnh" dành cho anh. Sự thật là Salah chơi không hề tệ. Anh chỉ thiếu chút cảm giác trong những pha dứt điểm cuối cùng thôi. Như trận gặp Chelsea, anh đã lừa qua cả thủ thành Kepa Arrizabalaga rồi, nhưng cú sút của anh bị Rudiger lao về phá ngay trên vạch vôi mất rồi
Nguồn: soha.vn